Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ối zời ... ko fai dễ mà là quá dễ. Đặt lưng cái là kéo gỗ ngay. Tôi đang sửa cái mặt tiền. Bà xem cái chữ ấy đc chưa để tôi còn sửa tiếp.
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cái chữ đúng kiểu trâu vàng rồi đấy. Quan trọn là bản chất cần gì mầu mè hình thức bà ạ
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh. Tôi chọn kiểu chữ đơn giản nhất rồi đấy. Dần dần sửa vậy
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi thấy đc mà. Biểu đạt đúng nội dung cần là chuẩn rồi. Hì
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hhihi. Nói thế làm tôi vui. Đc cái hay mày mò ...
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ngủ đây, lão già nhắc đi ngủ rồi. Bà ngủ sớm đi, giữ gìn nhan sắc ...
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Không có cách nào khắc phục được à bà ? Chứ cứ mưa to lại lo ... Em Mèo nhà bà mấy tháng rồi ? Tôi từ hồi có 2 nhóc, chẳng đi đâu được. Cứ như bị cùm chân ý T_T Chào mừng bà đến với hội nhà trâu , hihi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mời bà cứ tự nhiên. Hôm qua mải làm cái chữ nhà Trâu nên chưa chào đc bà ....
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Dậy từ 6h sáng. Nấu ăn sáng cho BC . Mọi người vừa lên đường về thăm bà ngoại chồng tôi. Giờ mới rảnh rang vào 888 đây. Ko có xe nên cả ngày này chỉ luẩn quẩn ở nhà ....
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Kinh nhể, đảm đang thía. Đúng chất Trâu. Hí hí. Thế sao bà kg đi thăm bà ngoài chồng mà lại ở nhà?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà nài tài thế, mới tham gia mà đã bit hội này, tôi tham gia diễn đàn chán chê, mới mon men và tìm thấy nhà nài đới^^ Chúc mừng bà gia nhập hội nhà Trâu (u):heart::heart::-({|=
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới BC tôi đi cùng cô em chồng tôi rồi. Tôi đi vào đâu. Mới lại VC tôi về thăm ông bà thường xuyên mà. Nhường cho những người ít đi ...
hú hú buổi sáng cả nhà...............buồn ngủ quá chứ nị...hôm qua hoa đòi cắm bình mà mình ko cho nên cứ trăn trở vật vờ cả đêm làm mình mất ngủ theo ehehhe
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới các bà 888 ác liệt thật đấy tôi vứt dép chạy chẳng kịp nữa .....
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ^^. Thấy tác hại chưa? Chả bù nhà tui, bình cạn nước, hoa cũng héo..cứ lên giường là ngáy thôi&&
Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ihhihhi kệ đang ghét nen cho hoa héo chứ bình này chả bao giờ cạn ahaha
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ai bẩu. Mất ngủ là đúng thoai ... . Hoa nhà tôi sáng nay tiễn bố đi xong là vào loạn xị lên đòi cắm. Mềnh chống cự mãi ko nổi nên sáng ra đã bị hấp diêm rồi ...