Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lão nhà bà lì giống lão nhà tôi nhờ, nhưng độ lì của tôi cg kinh hơn ke ke bà này đa di năng ghê ........................... Ko bít khi ọp có dám tham gia k ? các bà quen nhau trc nc dễ, chứ tôi mới tham gia cứ thấy ngần văn ngại :">
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới haha tôi cg thik màn đấy cực .... mà cái lão nhà tôi cg thik màn đấy cơ .... nói chung hiểu nhau nên tạo sự vui thik cho nhau ................ mà lão chiều theo sở thik của tôi lắm. ... chỉ đâu đánh đấy ke ke
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hậu tạ = cái tks đi. Cười ko là ko đc đâu nhá ... . thêm mụ Ỉn nữa thì cho bà giãn hết cơ hàm luôn ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ahahahah đến chết cười với cái đoạn bôi đen
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ai cũng sợ như bà thì làm gì có cái hội Ngất Ngơ như bây giờ. Tôi cũng mới vào hội từ năm ngoái thôi mà. Đi nhiều mới quen đc bà ah. Bọn tôi toàn đứa nói chuyện bỗ bã ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hiii. Màn chủ đạo mà lại...Đc cái hoa nhà tôi cũng dai sức nên cái khoản cắm cuống cũng khí là lâu ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lính đánh thuê hử ?????? . Tôi toàn gọi lão già nhà tôi là dê già. Nhìn mặt non choẹt mà đến là dê ... . Nhiều lúc ghét dã man, muốn đạp cho phát mà lão cứ sán lăn vào, cứ ngó ngoáy là mình lại rồ hết lên ... :-\"
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hoa nhà tui thì tùy có hôm thì lâu lắm nhưng có hôm thì cực nhanh làm mình phát bực ý nhưng ngoan thì còn chiều được chứ hư thì chừng phạt cho phát khổ lên ý chứ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mềnh chém như gió. 1 mềnh mấy trang. Tối mụ Ỉn vào lại rít lên. Mà sáng ra đã hoa mí bình. Làm mềnh vừa bị hấp diêm xong giờ lại thấy rạo cái rực...Chít thui
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hôm nào vào giai đoạn gay cấn bà chỉ chỗ nọ chỗ kia xem có làm k? làm vội ấy chứ ? lúc đấy ai chả thik làm cho đối phương lê tê phê chứ công nhận 888 chủ đề này làm tôi cứ nóng bừng hết cả lên nè ) chết k ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ôi tôi chết với các bà. Lo đi chăm con nấu cơm đi. Cứ hấp hấp cái gì! Tôi đi tắm cho Mèo đây
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nghĩ đến lại buồn cười. Lão nhà tôi thì bình thường ko bao giờ động đến chip của vợ. Nhờ lấy hay cất, giặt là lão ko thèm làm ngay. Nên nhiều lúc cuống đít mình cứ nhe nhởn trêu là sao giờ vục mặt vào đấy lại thấy thích nhỉ ?????? Hội này chuyên có mục kể chuyện đêm khuya mà ... . Nghe xong thì cứ gọi là nát hoa
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Giờ này đang mải kiếm xiền rồi. Mà có khi sáng đc cái tí, giờ điện thoại đang ngoài vòng phủ sóng ...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đứa nào có con thì cũng gửi con ở nhà trẻ rồi, còn cơm thì có 1 mình, ăn thế nào chả đc. Chém tí cho có đứa nó cong mông lên lội ....
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Con bà bao tuổi là đi gửi trẻ, con tôi bước sang tháng thứ 11 tôi cg cho đi bộ đội luôn rồi, sắp dc 1th rùi, mẹ đang lên tinh thần đi kiếm cái nhét mồm đây
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà này nói mới nhớ, chiều tôi cg phải tắm cho Chó mới dc, từ hồi có con bỏ bê Chó má quá ... tội chúng nó