Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Không làm chỗ này làm chỗ khác. Lo gì. Làm ăn tắc trách thì quản lý phải chịu chứ mình là nhân viên thôi. Ko lo
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thêm 1 trâu nữa ghi danh đây, trâu ở Bình Dương nhé, trâu đi cày dữ quá nên thành trâu đen + trâu gầy roài. Mập thêm 4 kg nữa luôn là 1 mơ ước nhỏ nhoi của mình, ai có bí quyết chia sẻ mình zới nhe.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới giờ tui mới bit vụ nhà mới, hic hic, hok kịp bon chen, mà vụthi thố,ảnh ọt bên nhà cũ sao đó bà bống?
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đấy là cty anh ck tôi đấy bà ạ, Cả HN này bọn dịch thuật nào kg thế? Có người còn quen cả phòng tư pháp, toàn đi đóng dấu tối thôi. Nhưng vụ nài lớn, phanh phui ra là chít hết 1 lượt
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà này giống tui ,ước gì tui cũng mập thêm vài kg nữa gầy quá
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới úi thế ah. Thế thì phiền thật. Nó đã sờ đến thì khó mà sống yên được rồi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Goéo cằm bà trâu mới mò được về đúng chuồng nhá. Thời của các trâu đi tìm chuồng^^
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cũng có nhìu người muốn cho Thúy thêm mấy kg, nhưng mà Th hok biết sao mà lấy qua mà đắp zô người nữa... hô hô
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cơ mà vụ kia to, nó điều tra mình kg liên quan thì phạt HC vì tội ký khống là hết, vấn đề ở đây là giờ làm ăn đã khó, lại còn đen,
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới uh mệt. Nói chung là mất thời gian và tốn tiền, lại mua cái bực mình vào người. Làm ăn h khó khăn nên hết sức cẩn thận, không rồi tiền mất tật mang
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hí hí, tui hok sao tống thức ăn vô bụng được, chán thía. hehe, tui thì ngược lại đó nha, gầy thì nhanh còn béo thì... đếm từng lạng... từng lạng
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhiều người thanks thế này kiểu gì cũng giật giải đây
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ừa, tôi đang tính nhập hàng TQXK về bán, mà cũng lo quá bà ợ^^
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới heheheh thế hả ekekek...thế thì cún sướng vì có quà
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hihi con gái của Cún yêu huế xinh và điệu quá cơ, ng sau này cũng mi nhon đây