Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ko đc cái vị trí ấy đâu. Bông tính sẵn rồi. Chỗ ấy để dành cho việc công ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Heheh tui cũng lần đầu được mặt tiền đới bà ợ nên cũng thung thướng giống bà rứa rứa ehehhe
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cái đấy ko phải ước mà quan trọng bà có hành động hay ko, chứ nói ko thì ko có ích
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bây giờ con nhóc nhà tôi nó cũng bám rồi ko bế nó nó lại oánh cho.cái gì cũng nhận của bố con nhà nó.
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ý bạn là vị trí của bà dzinzin ý chứ chiếm dụng lấy đâu đất để đồ đạt nhà cũ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Học bạn Ỉn đac thích là phải nhích .thử một lần xem sao đi bà
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tui phải ưiowcs đấy chứ đi đâu cũng phải có caios đuôi đằng sau ko thoải mái
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà Dzin mới bà Nhím nhanh tay thật. Mềnh vừa pót cái là có mặt ngay. May mà mình đề phòng nên mới còn kho chứa đồ cho nhà cũ ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới vị trí đó đáng giá lắm đấy bà hỏi mua tui cũng ko bán đau
Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hehehe con bé nhà tôi thì cái gì cũng bố nhưng mẹ là nhất...thế mới kinh hihih mình tự hào vì mình xếp số 1 bố nó xếp số 2 tối nay đi có việc nó bảo tại mẹ mặc quần ngắn áo hở nên con đi theo làm siêu nhân bảo vệ mẹ kẻo các chú lại bắt mẹ đi mất cười vỡ bụng, đi về từ nhà xe lên nhà nó mua máy siêu nhân cười đâu cat bụng
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mừng nhà mới, bạn có ít hoa hoét mới chụp. Kể liên tưởng và ngẫm nghĩ cũng khí là hợp với bọn mình nên quyết định tung Hoa gì hổng biết tên, thôi, tên ko quan trọng, ở đây ta chỉ chú ý đến màu sắc: Vàng. Vâng, trâu vàng, màu vàng lạo hợp mệnh Kim của chúng ta, những chú Trâu chăm chỉ, mạnh mẽ, cá tính luôn cố gắng vươn lên (có thấy nhõn bông hoa nó nổi bừn bựt giữa một rừng lá ko? Hoa nhài: ám chỉ phận (hồng nhan) của chị em chúng ta thông qua 1 câu thành ngữ quen thuộc
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Khiếp đêm cũng không tranh nổi với mấy bà. Sợ tóa! Vừa nhòm thấy 2 xong đã nhảy sang 3 rồi. Đêm không hoạt động giề à? :lol:
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cán bộ biết thân biết phận nên có dám lạm dụng quyền hạn đâu. Sợ đầu gấu lắm ...