Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thích nghi thôi bà ạ, chứ cứ mong gạt đc con ra rồi mới đến cái phận mình thi chả bao giờ đi được đâu.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Quá chuẩn, trình chém của bạn nhím đã bắt đầu lên level
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lần đầu nên nóa đú 2 phát liền...Kinh. Thỏa mãn sự thung thướng rồi nhé ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ơ bà hay nhỉ bọn tôi những đứa có con đi đâu chả mang theo đuôi, trừ khi có ng nhờ trông để ọp tối hay tranh thủ đi đâu đúng khu vực nhà các bà ý là ọp còn đa phần ọp to, có tổ chức toàn mang theo đuôi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới người thì đánh nhau ,người thì nghiện công nghệ ... thì còn hoạt động gì hả bà
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lang thang rồi lại đi lạc vào nhà mình, tớ cũng 85 xin chào tất cả các mẹ Trâu xinh đẹp^^.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Vừa rửa đít cho Mèo xg vào đã đc 3 trang. Đọc = đt lòi cả mắt. Hic
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi đến chết với bà, vừa tung cái ảnh hoa hoét rõ nõn nường, quay ra quay vào đập ngay vào mắt cái dòng màu đen. Muốn chết hả
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ihihih con đầu dâu trưởng của hội có khác cái gì cũng hoành tráng
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ừa ,cũng phải dần dàn bà ợ thằng thứ 2 này nhà tui nó nghê lắm ,nóa mà khóc ko ai dỗ được
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thỏa rùi thỏa rùi hhehhe giá như có 2 cái mặt tiền thật thì nuôi thêm 2 phi công trẻ hehehhe
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Sao rửa cho con muộn thế bà? Ngày trước Nhím bằng Mèo tôi toàn 9 h30 là rửa đít đóng bỉm rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới vậy thì hôm nào đi gọi tui nhá để tuyi mang đuôi đi
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cái nút thanks nó có hiện ra đâu mà thanks ahahah
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Làm tôi lại nhớ câu: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu!!