e giờ là e ko nhớ đâu mn ah, làm sao mà từ lúc sinh xong đầu óc lú lẫn lắm. thứ 1 là e đi soi trứng, tháng thứ 1 soi bthuong nhưng ko đậu do ko qh đúng ngày trứng rụng hoặc trứng ko rụng, tháng thứ 2 e đc kê thuốc nội tiết, khi gần đến ngày trứng rụng thì kết hợp tiêm kích thích trứng rụng. e soi và làm mọi thứ ở 174 đường láng chỗ cô Yến ấy. tuy nhiên lúc kê thuốc nội tiết chữ cô rất khó đọc nên e ko tìm mua ngoài đc, khi xuống phòng khám ở dưới thì họ đưa thuốc luôn nhưng e xem tên thuốc xong e tra trên mạng thì giá rẻ hơn 1/3 luôn. nên sau e mua tiếp ở ngoài. còn thuốc tiêm thì lúc đó là tiêm cần trữ lạnh thì phải nên lúc ấy chấp nhận đắt e mua ở dưới lun. thế là tháng ấy đc lun mn ah. còn giá e chẳng nhớ nữa. chỉ nhớ cái thuốc uống trước khi tiêm bị chém quá. e thì kn ko đều đâu nên ko bit chu kì như nào, lúc thì 30, 35, 40, 50 ngày, đủ cả, nên e chỉ canh từ lúc trứng rụng sau đó 2 tuần e thử, thử quik stick ấy mà lên 1 đậm 1 mờ mờ, mừng điên dại, sau đó 2-3 ngày e thử bằng bút thì nó hiện có 1v, sau đó e mua đủ loại mỗi ngày thử 1 lần thì đều 1v. bùn lắm
à. hôm trước em có chậm 5,6 ngày thì thử que lên 2 vạch luôn. mà chu kì của em là 33 ngày, đều tăm tắp. nên sau khi thấy chậm, e thử 3 que liền chứ rụng trứng xong em k thử bao giờ cả. k biết là que có đúng k nữa. e chưa dám đi siêu âm cơ.
rụng xong sau 14 ngày mn ah. đợt mình đậu thai thì sau rụng trứng 10 ngày đã lên 1 mờ 1 đậm rồi. mn cứ ách 2 ngày thử 1 lần đi, nếu đậm dần là oki thì sau đó 1-2 tuần đi siêu âm là thai đc 4-5 tuần rồi
E chưa đi canh bao giờ! Lấy ck cũng đc 7-8 tháng rồi! Cũng thấy thất vọng quá, hôm nay e thử 2 que liền. 1 que thử thai 1 v, que thử rụng trứng 2 v nhưng vachj trên đậm vạch dưới mờ. Ko biết có fai dấu hiệu trứng sắp rụng ko mn nhỉ? E ko có kinh nghiệm trong việc này, hjc
mn thử que thử rụng trứng hay que thử thai nhỉ? nhà mình lấy nhau thì cũng chưa tính con cái lun còn chơi dài nửa năm mới tính bầu bì thì mới rục rịch thả, thả đc 2 tháng ko thấy kqua là mình đi soi trứng lun
e chậm gần chục ngày rồi. chắc mai em đi siêu âm mn ạ. thử que thì que nào cũng lên 2 vạch đậm gần ngang nhau. vạch thứ 2 chỉ mờ hơn vạch thứ nhất 1 tí ti thôi ạ.
mẹ nó ơi, thế mẹ nó vòng kinh có đều ko? em cứ bị lung tung, mong con quá mà con ko đến chữa bao nhiêu mà ko khỏi, ko biết trường hợp của em có tiêm được thuốc đó ko mẹ nó?
Mình thử que rụng trứng hôm đó 2v tối đi Canh trứng bs bảo rụng r? Hẹn ngày thứ 2 của ckkn tiêm kích trứng
đừng như thế em ak, minh là bố thật cứ thử đó phải chấp nhận sự thật, nêu ko có thid bảo chồng để tìm cánh giải quyết
dạ vâng. em cảm ơn mn ạ. hqua e đi siêu thì thai đã được 5 tuần và thấy bác sĩ bảo thai đã vào tử cung rồi ạ.
e cưới dk 10 tháng rồi mà vẫn chưa có j, bạn bè cưới trc cưới sau chúng nó có hết rồi, nhiều lúc nghĩ cứ thấy tủi thân, mong mãi mà con yêu chưa về các mẹ ạ
cứ từ từ mn ạ. e cũng cưới gần năm ( chính xác là thiếu 1 tháng nữa là đủ năm ) mới có nè. có xong lại lo lắng về sự phát triển của bé chứ. lúc nào cũng nơm nớp lo bé bị làm sao. mn hãy giữ tâm lý thoải mái nhé.
cám ơn các mẹ động viên nhé, e cũng đang cố gắng bình tĩnh để chuẩn bị sẵn sàng cày cuốc tiếp đâ, hy vọng con yêu sớm về hjhj