Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame Uh, tớ theo chồng bỏ cả gd, bạn bè, cv để theo chồng ra đây nên nhìu lúc buồn lém
Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame Hi, e cũng lấy chồng Vũng Tàu đây. Nhà mình vắng quá, đẩy lên cho xôm nào ^^. Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé (u)(u)(u)
Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame Mình học ở SG về VT xin việc không được lại quay lên SG. Nhà mình ở phường Thắng Nhất, ngã 3 Chí Linh đấy Nàng ơi. Phường 4 là được Ba Cu đấy phải không nàng?
Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame Hi, phường 4 thì nhiều đường mà chị, e ở khúc Lê Hồng Phong gần Nguyễn van Trỗi cơ. Ở SG thì nhiều cơ hội công việc và học hành hơn. Chứ ở VT thì e thấy hơi khó, được cái thoáng đãng. Avar là con chị à? Nhìn má lúm mún nhéo quá hihi
Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame Ah, nàng nói tớ hình dung ra rồi! Tớ cũng muốn làm việc ở VT cho gần gia đình nhưng chắc tuổi Ngựa phải đi xa nên phải lên SG. Bố Mẹ tớ vẫn ở dưới VT, tớ vẫn về VT thường mà.
Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame Hi mọi người, bi giờ mới thấy hội VT, cho mình gia nhập nha. Mình ở Thanh Hóa, chồng ở Nam Định, vậy mà mình quyết kéo cả nhà vào đây. Hic, xa bạn bè cũng bùn quá.
Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame Ôi, chị giỏi thật đấy . Em một mình theo chồng mà đã thấy buồn. Chị còn kéo cả hai vợ chồng. Nhà chị giờ ở đâu ạ?
Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame 2 chị gái mình vào trong này làm được 5 năm rùi. Mình ở ngoài đó ớn cái rét miền Bắc, thế là dụ khị lão chồng vào đây tránh rét. Hi hi. Bây giờ mình đang thuê nhà ở Đồ Chiểu. À mà ở Vũng Tàu cắt kính cận ở đâu thì tốt nhỉ? Mình vào đây mới được 1 năm nên chẳng bít gì.
Ðề: Hội Vũng Tàu ở Lamchame To cung can thi day,ma vt cha bit cat o dau Nang ghe thu salem gan nha 5 xem sao,vi tiem do cung lon va lau doi rui