Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Những người lương nhiều chưa chắc đã ăn sáng đủ 30 ngày ngoài hàng và những người lương ít thì càng ko thể đi ra ngoài ăn sáng,tự nấu or là ăn những thứ đơn giản như e kể !
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm qua bà hàng cá có con cá mè 8kg, mình mua một khúc 1.6kg được 4 miếng to vật, mất 128K (80k/kg). Kho 2 khúc với 5K khế và lá gừng non (chẹp chẹp - trời lạnh lạnh ăn cá kho ngon thế không biết) Còn 2 khúc vẫn để trong tủ đá. Còn canh thì 1 củ su hào, 1 củ khoai tây, 1 củ cà rôt tất cả thái hạt lựu cộng thêm một nắm ngô ngọt, cho vào nước gà nấu sẵn với một chút hành và mùi xắt nhỏ. (Xương gà mua 18-19K/kg ở BigC từ hôm chủ nhật, ninh lấy nước ngọt cho vào tủ để nấu canh cả tuần) Cả nhà mình 6 người một bữa khoảng 90K
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nói chung là cũng tùy chị ạ! Như con bạn em, lương cao chót vót, nhưng mà, cũng chả thấy nàng í đi ra ngoài ăn sáng, có lần em khen xôi chỗ em ngon, nàng í bảo " sao tao mau 5k được có tẹo vậy " Còn em, lương ko cao, cũng ko phải quá thấp, nhưng cũng ko thích ăn ngoài lắm ( vệ sinh ko = nhà mình này, và ....nhiều thứ nữa), hầu hết ăn những món mà mình ko nấu được, còn lại, cái gì nấu được, em tự làm, ăn vừa ngon, vừa đảm bảo, lại tiết kiệm nữa chứ. Và khi đi chợ, nấu cơm, cũng giúp em giải xì trét sau ngày làm việc đau đầu. Rồi còn nữa, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, ăn uống ngon lành bổ rẻ...buôn dưa chém chả.... Em đang cố gắng Tiền nhà : 1/10 thu nhập Tiền ăn : 2/10 Tiền đình đám + linh tinh : 1.5/10 Biếu mẹ 1/10 Còn lại...tiết kiệm để " mơ về 3 m đất "
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Bạn này độc thân mà suy nghĩ chín ghê! Giá mà mình có em trai!...hì Hnay ăn đồ ăn trong tủ lạnh; rau + trứng mới mang ở quê ra
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, giá mà có thêm ai nữa, có suy nghĩ như chị nhở...thì em ứ phải ê sắc Tối qua chén con gà luộc xong, để lại một ít, - Ít thịt gà - Tráng 01 quả trứng rồi thái sợi - tí hành tây, dưa chuột, cà rốt thái sợi kèm thêm tí rau thơ nữa - Pha ít nước mắm ngon ngon. - Sáng mua 3k bún =>>> Trưa nay làm món bún trộn thập cẩm. Hị hị
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hôm nay vc mình ăn 2 bịch bún thịt nướng 40k 3 bịch gỏi đu đủ cho mình 60k 5 cái gỏi cuốn 20k chiều ăn gì thì chiều tính kkkkkk
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền oh, yên tâm đi! k thể có " ê sắc" đâu em. Con trai giờ cũng tính ý lắm!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hé hé, thế nên em tự bảo em là " duyên chưa tới", giờ duyên đang lởm vởn ăn ăn uống uống đã chị ạ ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà mình tối nay sẽ ăn 40k thịt bò kho + bí đao luộc (7k) + hoa quả (mình mua tao trong bigC để ăn cho cả tuần)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền uh, là "duyên chưa tới" mà. Chuyện vui thế này: ngày trước đại loại là chị mắc lỗi gì đó, bà chị bảo: thế thì ế chồng -> chị nói: ế thì lấy ế ạ. Mà về sau mọi người trong nhà cứ hay kể đùa lại; mình thì trả lời vô tư thật lòng chứ có biết gì đâu... hiiiii
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, thế cuối cùng chị có " lấy ế ko ạ" Ôi, nhóc ở avata là ku nhà chị ạ! trộm vía, yêu thế cơ chứ ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hì, k đâu! Giờ thỉnh thoảng đùa anh là "dại thế, về mãi đâu đâu chống ế?" ở avata là con thứ 2 của chị, cậu anh thì đang học lớp 10
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay phải di chuyển tiền cho ông anh; ông ta mở TK ở NH Đông Á, nhưng mà tìm mãi thấy cái Đông Á nó lại xa chỗ mình qua; Nên tiện đường, liều vào NH Nông nghiệp chuyển tiền, hic hic chuyển 1 triệu mất 22k tiền phí; hic nghĩ mà thấy...xót ruột; Chi phí cơ hội của việc lười là 15k. heeeeeeeeeeee; trong khi tích góp mãi mới đc. hiiiiiiiiiii
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hức. Mỗi ngày đi chợ em thấy đúng là cực hình. Cái gì cũng đắt. Mua xong thấy ví vơi đi trông thấy. (
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chưa gặp em nhưng béo về khai báo cô nàng này trông rất hiền và đáng yêu nên bác nào có e trai, a trai thì phải nhanh chân lên ạ. Chứ bi giờ tìm đc cô e đảm đang khéo tay, hiền tính khó quá đi, hức hay HM đợi giai nhà chị nhớn nhá.......
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chuyển tiền ở NN là đắt lắm, tính tới 2lần phí: phí chuyển tiền + phí KĐ. rút KN vậy!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền sáng nay k đi chợ nữa, mà gửi bà 100k bà mua gì hộ cho, mình đi lan man tốn lắm hqua vào mua kđrăng, lại ké thêm quả sầu riêng bên cạnh - lại psinh...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé he, dại thế mà đã tận gần 20 chục năm roài đấy chị nhở . Dại thế ai mờ chả dại được chứ. Hí hí, thế là chị ứ được làm mẹ vợ rồi ạ, hay làm thêm cô nhóc nữa cho có tí chấy rận ạ Ui ui, bác giai nhà bác khen em quá. Hị hị, khổ thế, toàn các bác ( có gia đình,) và các chị khen thôi chị ạ, chứ các giai ứ thấy bẩu gì.. Ui ui, chị ơi, khả năng em có hạn, đợi cái cậu " ít hơn em 21 năm kia" mà nhớn thì có khi em sắp " xanh cỏ " Sáng nay, tự nhiên khó ngủ, em dậy đi chợ sớm Ngan hôm nay rẻ ơi là rẻ. Em mua hẳn 1 con ngan cả lông, mà giá có 50k/ kg thôi ạ ( rẻ quá cũng thương người nuôi...hic hic) Mà con ngan này tận 3.8 kg. To vật vã. Chị í cắt tiết và vặt lông sơ sơ, e mang về " đánh nhau với nó lần 2" rồi b ỏ vào tủ, còn đi làm chứ. Hé hé, đang ngồi mơ mộng đến tối nay 1. Ngan luộc 2. Phở cuốn ngan 3. 3 lòng xào rau thập cẩm 4. xấu xẩu đầu cánh nấu măng ăn bún.... ===> 6 chị em chắc oánh chén no lê. Mà hết có hơn 230k tí tẹo
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ấy ko phải lo đâu, đến tuổi phát là chị cho cưới luôn, hô hô... xanh thế nào đc mà xanh mà nghe địch đồn là hiền hơn cả vợ ở nhà mới đau em chứ. Mỗi lần trải đệm ra là mềnh phải chiếm đóng ngay ko béo lại nằm tương tư thì chít, cứ yên tâm cao độ nhá. Gửi gắm con giai roài đới liệu mà cho ăn uống tử tế ko là chít ngay với chị đới hô hô
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hố hố. Kiu kiu chị nhiều nhá. Đang là cáu với sếp, đọc bài cmts của chị, giãn cả ra. hé hé, kiu kiu chị phát nữa. Có khi, nếu mà em có phúc nhớn, lấy được chồng, mà có con gái, em gửi gắm cháu " thay mẹ" chăm sóc hộ chị nhở .