Hic, giờ thì đành ngồi khấn ông trời sao cho tầm 5.30-6.00pm đừng có mưa để tui bình an go home! Ặc, lại còn đang ho hắng khụ khụ nữa chứ....
Gần cuối năm rồi thanh lý hết chuyện buồn bực đi mn ơi. Mùa đông là mùa của những yêu thương mà, phải tranh thủ.
em thì đnag buồn mà cứ phải cố tỏ ra k có gì :-< em mới ra trường, tháng 11 này học cao học, giờ đang gửi cv và đi pv tìm việc lăn lộn 2 năm rồi về quê, em chán HN quá
cảm thấy bất lực quá. đói ko muốn ăn. mệt ko muốn ngủ. dù biết thức cũng ko đủ tỉnh táo để làm việc. các mẹ biết quyển sách nào có thể xóc lại tinh thần 1 tý ko. m sắp cày xong quyển Đắc nhân tâm rồi. hay quá. Viết xong st này thì tắt máy đi tắm rồi đi ngủ. ngày mai lại là 1 ngày vất vả, tất bật. mệt. Mỏi. cố lên. ---- Nam mô cầu sám hối Bố Tát Ma Ha Tát Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Từ đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cầu cho vong linh Mệ siêu sinh vào cõi Phật. Con Nam Mô A Di đà Phật;
Đang lo lắng về nước sốt thì tìm được công thức rồi. Jo làm sao để vừa ngon vừa rẻ nữa thôi. Cố lên tôi ơi. Mong rằng trời ko phụ lòng người. Thương con trai quá. Hu hu. chính thức tắt máy. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Sáng ra cứ thấy thiếu thiếu cái j. thì ra là chưa vào LamChaMe. vào rồi ra luôn đây. Tâm trạng ko được tốt/