đi bộ nhanh bằng giày cao gót ấy chứ chị e đi từ chỗ để xe vào cty phải mất 7-10 phút đấy, hn quẩy có 5 phút ((( dc ngồi trên xe mà tổ lái thì đã k phải thở
CON CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT. CON CẦU XIN ĐỨC PHẬT TỪ BI GIA HỘ ĐỘ TRÌ CHO GIA ĐÌNH CON TAI QUA NẠN KHỎI. CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. ========== CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
bí quyết là mặc kệ, mn ạ! bà muốn làm gì bà làm, đừng để ý - lại thấy k hợp, cứ lờ đi thôi. nói gì cũng cứ lờ bớt đi, k là mệt đầu
Cảm thấy sức nặng kinh khủng của thời gian... khi thoáng thấy thầy giáo cũ sáng nay bên kia đường! Mọi kỷ niệm hồi đi học hiện về, nhớ hình ảnh thầy luôn đàng hoàng, chỉn chu khi lên lớp... Bóng dáng nhỏ bé, tập tễnh của người già khuất sau lối đi làm mình thấy se lòng!
cảm ơn mn ạ. em với bà ko hợp, rùi cũng có 1 vài vấn đề. em thấy buồn lắm. chỉ thương chồng em, nhìu lúc nghĩ mình phải nhịn vì chồng nhưng nhiều lúc chỉ mún cho nổ lanh tanh bành thôi. ức chế v~c.hic
Uh nhỉ? Htrc em chẳng bảo em làm ở Times, còn nhà ở khu Đền Lừ mà. C quên mất. Hehe.... Sáng nay em đi làm có dính mưa hem???