Cái khoản đẹp rai thì mẹ cháu đảm bảo. Còn cái khoản chung thủy kia thì mẹ cháu hứa, mẹ cháu thề, nhưng hông đảm bảo. hihì..Vì vụ nhận con dâu này mẹ cháu tự ý đi tìm.cháu mới có 21 tháng nên ko bít rì. Mẹ nó nên đi thăm anh bom để xem độ đẹp rai có vừa ý không nhé.
hớhớ, cái vụ nhận gạch này cũng là mẹ cháu tự đi liên hệ vì cháu mới 23w, đang nằm chơi tung hoành hoa lá cành trong bụng mẹ nên cháu cũng ứ bít jề.:twisted:. mẹ nó tung ảnh anh Bom đê, xem hàng họ thế nào nào
@ minhsau: mạng cty tớ lởm lắm, pót bài mãi không đc í, mà có post đc bài cg k chọn đc màu chữ, bây giờ đang trốn ở nhà đấy @ mẹ chinsu: chân dài chân ngắn anh Kem nhập tuốt
khiếp, mẹ nó làm như là nhập khẩu xịt đông lạnh ý. . yên tâm là em chưn dài đến nách nhá, tha hồ mà tốn vải quần
Tui thì toàn tập váy liền cả tuần. Từ hồi sinh xong toàn chơi váy liền, con nhỏ nên thời gian hiếm hoi. Mặc váy dời lại mất công chọn áo lích kích... Đợt này gầy đi nhiều nên xu hướng thêm kiểu sơ mi cắm thùng với quần thụng ---> phong cách mới mặc đi làm ai cũng ngạc nhiên hi hi vì mọi ngày toàn mặc váy.. Thỉnh thoảng thay đổi phong cách ăn mặc, làm mới mihf cũng thấy thú vị và hay hay..
Trước khi sinh Em 48kg cao 1m6 mặc gì cũng dễ, lên bàn đẻ em được 76kg, bây giờ con 3 tháng rưỡi em vẫn còn những 61kg huhu mấy ss bảo em mặc cái gì bi giờ. Nhìn kinh hoàng lắm ạ
Chết cười với minhsau, chinsu chân dài. Thui mai tớ lập top tuyển chân dài rùi vào hóng nhá @ all: cả nhà ui tớ cho mượn máy ảnh mứt rùi, chả show được, chán nhỉ
Gúm bà Thủy quảng cáo nghe ngon quá, show hàng cái đi. Mụ này hồi chưa chồng dáng hơi bị ngon đấy nhá.Tháng trước tui gặp thì hơi phúc hậu tí ti, không bít giờ thía nào OK lun, lập lun bây giờ đây
@ chinsu: đây nhá, vào dự tuyển không? http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1164732#post1164732
Mẹ nó cũng thay avata mới à??CÁi này nhìn mũm mĩm hẳn. Mát tay nuôi con nhỉ. Chả bù cho tớ, nuôi mãi vẫn gầy ngom. Chắc giống mẹ.
Topic của mẹ nó chỉ thấy tám thôi, chả bà nào giám show hàng, hehe. Toàn bà vừa đẻ xong xấu mù lên không giám khoe.( tôi cứ thử kích bác thế, bà nào tức mình khoe hàng để bà con xem cái, tôi định khoe như mờ sợ cả nhà vào rồi không ra được vì choáng váng nên thôi. Hihi)
công sở à, mua của bọn chicland xem sao bà. Mà tôi có chỗ may váy dc lắm nhé, 21a Lý Quốc Sư. Trc toàn ra đấy may váy thui mẹ con mình buôn khiếp quá cơ, xuyên lục địa
Đồ chiland đắt quá bà ui, mình mặc thay đổi nên mua hàng tầm tầm thui.. May thì tui chả có time mua vải đâu. Bà nhìn hộ tui cái lịch của tui xem rỗn chỗ nào mà đi mua vải: sáng đi làm, 11h30 về cho con ăn uống rồi đi làm đến 6h đi học 9h mò về tắm rửa ôm con ngủ.. hét ngày...