Chiều qua mặc cái váy xòe đi ở đường, có 2 em rõ là teen, đi theo bấm còi trêu mới mấu chứ. Tui cắt đuôi mãi k đc, đợi đến gần, haha, tui kéo váy cao lên tận nửa đùi cho máu. Hê, thằng ku ngồi trên bất ngờ quá, phanh két lại, 1 bà đi đằng sau đâm sầm vào đuôi xe, thằng ku ngồi sau cứ hỏi: "đâu? đâu?". Tui cười ngất, đi 1 đoạn có anh bạn gọi điện bảo: "A nhìn thấy hết rùi nhá, em ác dã man, đến a còn sặc nước chè nữa là các bé mới nhớn".
Em cũng thế, sáng nào chả chạy mướt, chả có thời gian ngắm vuốt, suốt mùa hè toàn áo trắng, quần đen. Se xua tí mà chả may bác kiểm soát nhìn thấy phạt lương ngay, thôi thì cứ thế tiện mà lịch sự he he. Giao mùa có thêm vét đồng phục roài
Bác thay đổi nhanh quá, em theo chả kịp. Sáng nay dậy muộn, vơ vội cái áo len cánh dơi với quần xuông, đi đến chỗ làm mới phát hiện ra mặc trái. Ai hỏi cũng nhăn nhở bảo, mốt năm nay nó thế
Hôm qua mới mua cái chân váy, sáng nay diện luôn với áo thun dài tay đi guốc đỏ.. Chồng bon chen: hơi nghi ngờ đấy nhé, dạo này ăn diện quá...... :Cuoi chít cừoi
CHo oánh sợ gì chứ... mụ đừng có mà chọc gậy bánh xe nhà tui nhá... niệu hồn đóa... chăm sóc sinsu kỹ vào nhé sang thu rồi.
keke sang thu rồi nên là tôi phải sắm 1 loạt quâà bầu đây bà ơi. Dưng mờ hôm qua mặc quần đi làm khó chịu lắm, ngồi nên cạp quần tì vào bụg chinsu cũng khó chịu hay sao mà đạp nhiều hơn mọi hôm. nên hôm nay tôi lại mặc váy cho lành. hức
hồi tôi có bầu 4 tháng đầu vẫn mặc quần bò thường vì trời lạnh mà bụng nhỏ nên vẫn diện quần áo thường, sang tháng t5 mặc quần bầu dưng mà sang tháng t6 chả mặc quần được, khó chịu lắm.... mảnh vải trên quần lúc ngồi nó cứ tụt xuống khó chịu lắm nên tui ko mặc quần ... tại vì lúc bầu to là mùa hè nên tui mặc váy cũng dễ hơn bà.. mùa đông mặc váy thì hơi lạnh thật.. ít nữa làm kiếm tất dài đến bẹn.. đeo vào.. hiii
Thế mà mình thì ghét đồng phục thế, ngày nào cũng thay .Nhất là mùa đồn, vừa mặc mấy lớp quần áo chưa đầy 15p, đến cơ quan,lại màn lột hết ra, cũng mấy lớp, mặc đồng phục, chiều về lại lột đồng phục, mặc lại mấy lứop quần áo, về nhà, về nhà lại thay đồ.Trời ơi, suốt nagỳ điệp khúc thay thay cởi cởi
Eo ôi. Bà này giỏi chống chế nhỉ. năm nay lại mốt quần xuông. Ngày xưa tôi còn bé bé thấy các chị mặc trông 2 cái ống như hai cái lá chuối. Mốt thì cứ lặp đi lặp lại/ Quên báo cáo là mấy hôm nay lạnh lắm cứ quần bò áo sơ mi diễn. Rút kinh nghiệm hôm trước mặc váy đi làm, tất cả các chị ở cơ quan chạy qua phòng xem.Ngại thế......
Thế hôm nay các mẹ mặc gì đi làm Hôm nay tôi kết hợp nhé, giữa to và nhỏ Quần ống nhỏ, áo rộng ống ... Giày nhỏ, túi to --- Trung bình mừ :twisted: Mặc váy đi, sợ gì mà không mặc ....