Sáng nay ko mặc quần đi làm thấy hơi lạnh chân. Hix thu roài chả có đồ thu để mặc đi làm còn khoe hàng .........
Ai bảo bà có mùa sâu róm thế???Hôm nọ tớ chơi nguyên quả sườn sám đi chơi, hì hục dắt con xe vào nhà văn hóa, đến nơi hết chương trình, lại hì hục dắt ra. Điên quá chạy ngay vào hàng sứ quảng tây Trung Quốc cạnh đấy, mua hai cái bình về. Xong quay ra đả vài câu tiếng Trung với ông TQ, ông ấy mắt tròn xoe, giảm cho hẳn 50k hai cái bình, sướng thế...........................
ối giời, lâu lắm mới gặp mẹ cá hồi nhé. Dạo này hay lên mạng nhưng ko ghé thăm người quen toàn quan tâm đến hàng thanh lý thôi. Đang định mời bà sang kia tám mà chả lẽ PM thì nó....sang quá, gặp bà đây rồi mời bà sang luôn. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=74609
cá hồi, cứ thấy mặt mẹ con mình là bêu riếu, ghết xế chứ lị :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted: em mải mê với hội nước hoa ý chứ
vậy hử, thế mẹ nó có cái váy trắng đẹp thế nhưng ko nói giá rổ. Bảo bà kem một câu xem bà ấy có lăn vào không>???cái đấy bn xiền vậy, trông đơn giản nhưng mặc vào đẹp lắm đấy( sao mình đi qc cho bà ấy nhỉ???)
Các mẹ ơi mua hàng ủng hộ cho em với nhé, hàng mới và tốt, giá hợp lý mua ngay để bổ sung cho bộ sưu tập thời trang của các mẹ
Ax nhà mình cũng thế, sắm đồ đẹp khoe thì kg thèm nhìn lấy 1 cái cứ gật gật "đẹp rùi", hôm kg khoe mà ra đem ra mặt thì bảo "diện thế ???!!! " rồi liếc ngang dọc, nghi ngờ ... Bực :twisted::twisted::twisted:
hé hé, em quên mất, mải up hàng. Cái đấy là váy đặt may duy nhứt 1 chiếc, mặc lên trông nền nã lắm nhưng cũng ko kém phần gợi cảm đâu ạ, vì cổ em khoét sâu cả trc lẫn sau mừ , em bán 200K. Mà hoa là do NTK vẽ sơn, đẹp lắm nhé. Mẹ anh Kem có nhu cầu hem? vẫn gợi cảm mà lại nền nã nhá. chất lại hơi co giãn nữa. Ko phải trắng tinh đâu mà màu ngà, dễ mặc, tôn da nì
Mình không mặc được quần vì đùi to nên chỉ mặc toàn váy thôi. Chán thía không bít. MẶc quần người nó thoai thoải hình chum bạn ạ. Có ai như em không: vòng 1, vòng 2. vòng 3: S, XL, XXL
Thế cơ à :twisted::finga::mrgreen: Hôm nay mặc quần loe - mốt cũ nhé - áo bèo cổ không tay, áo len mỏng -băng đô to - giầy cao. He he
Cả nhà ơi, hôm nay trời lạnh em giảm giá cho các mẹ qua ủng hộ em đấy ah, các mẹ vào xem link ở dưới nhé
Tui quần bò, áo len tay lỡ cổ lọ đây. Hum trước bảo với sếp là đi tập đoàn nộp báo cáo em mặc bộ váy đỏ, hum nay phải đi tập đoàn lạnh quá, mặc thía. Sếp cho ở nhà lun, đã thế tui trốn về nhà ngồi