Khổ nhỉ. tôi tý tởn lôi váy ra mặc, chồng bảo, - hôm nay lạnh thế em mặc váy à>???? - đâu tớ thấy trời ấm đấy chứ? Thò đầu ra khỏi nhà, lạnh run, chạy vù vào vồ lấy cái quần Chồng lắc đầu: Nguyên cái khoản thay ra thay vào của em cũng đã muộn làm rồi Thế là lại quần bò áo phông. Chấm hết
Trời lại nắng rùi, sáng đi làm tui phải mang theo cái áo khoác. Trưa thì nóng chứ chiều về lại lạnh cho xem
chỗ tôi là miền núi nên bao giờ cũng lạnh hơn các bà. tôi kém chịu lạnh lên lúc nào cũng phải thủ thế.
Trời lạnh hẳn còn đỡ, cứ như này tui toàn bị trêu là chăn bông di động. Kệ tui cứ áo khoác phòng thân. huyết áp thấp nên chịu lạnh kém lắm
Thời tiết giao mùa nó ương ương khó chịu nhỉ, kg mang thì có khi nhiễm lạnh, mà mang theo kg sd cồng kềnh ... dù sao thì "sai lầm hợp lý" cũng tốt cho sức khoẻ các mẹ ạh
.... phát hiện nha ... không báo cáo vụ KHÔNG MẶC QUẦN nhá .. hiiiii.... bà bầu này 888 đủ chổ .. về nhà canh chừng nhà đi :twisted::twisted::twisted::twisted:.... Tui là đi làm mặc rất thoãi mái ... tui toàn chơi quần bò và áo thun hiii... chỉ khi nào xếp có ở đây thì mặc lịch sự một tý heeeee.....
à cái mẹ cá hồi nhé. Lại vào đây, thế nào bà cũng bị viêm họng vì để cho nó mát quá đấy, bà với bà kem còn chết vì tội séc-xy cơ......
hí hí, viêm nà viêm xế lào, giời mát phải để hưởng gió giời chứ nị. Với nị ngừoi ko chuẫn có muốn sẹc xi cũng ứ được ná. Khối đứa xèm chết mà ứ được đớ, anh KEM nhở
hì hì, mình thì thời trang công sở mặc luôn luôn tự tin hơn . Nhưng vẫn thích mặc áo thun quần jean nhất...
Tui đang trong SG nè, hôm đi có mang kí j theo đâu, Được mụ Thủy kiếm cho cái áo trắng thì bị ố, lại phải thay ra mặc cái áo tím từ hum ọp. Vào gặp xã, câu đầu tiên xã nói, sao mặc cái áo này 2 ngày? Chán không? Mấy tháng k gặp đó
Tui phọt cái hình hum ọp hội Tý cho các bà ngắm nè, mà sao cái con mụ Vân bầu up hình làm mặt tui dài dữ, cái răng cũng dài theo nữa
hờ mụ kem mặt dài như kem que ấy nhỉ?lang thángvào tận nam thăm chồng hẩy?vậy ku kem gửi đâu?Hôm nay đi ra mắt tui cũng vận quần bò,giầy cao gót sáo sơ mi...lại tranh thủ gội đầu và tỉa tót chút nên nhìn cũng tam ổn...
Chui trong cái áo gió vì lạnh quá,nhưng đến trưa thì tí tởn nắng vàng....thời tiết biến đổi chả đâu mà lần