nghĩ lại thấy vẫn may các mẹ ạ, mọi khi thì em để điện thoại ở túi quần, nhưng sáng nay mải khóa của thế là cho luôn vào túi áo khoác, thế là đi thế nào bị rơi ra. rõ ràng em nghe thấy tiếng bộp, có quay lại nhưng chẳng hiểu mắt mũi hay ma xui quỷ khiến tn em lại ko nhận ra cái điện thoại của mình mà cứ tưởng cái hộp của nhà nào trên tầng vứt xuống. thế là đi thẳng. đi được mấy bước thì đc anh taxi goi "em ơi". bình thường là em sợ mấy bác taxi với xe ôm lắm, vì e bị 1 lần ăn mắng vô lí . nhưng thế nào hôm nay lại quay ra, anh taxi mới bảo " điện thoại em rơi kìa" thế là mới như tỉnh " cơn mê" quay lại nhìn...Quanh đi quay lại tìm anh taxi để cám ơn thì ko thấy anh í nữa. phải để ý xem anh này làm hãng nào rùi có dịp đi. mới sáng ra đã gặp người tốt. tự nhiên thấy cuộc đời này đâu quá tệ. tặng hoa anh taxi tốt bụng và thật lòng cám ơn anh nhiều(u)(u)(u)
Ðề: hôm nay em gặp người tốt Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà, chia vui cùng mn nhé, may quá gặp được anh taxi tốt bụng
Ðề: hôm nay em gặp người tốt đọc mà cũng thấy vui lây tâm trạng của mẹ nó...nhưng giờ đêm khuya mất rồi!
Ðề: hôm nay em gặp người tốt Hjhj. E cũng vuj lây.e cũng 1 lần để quên túj laptop trên xe.hjx.đc 1 bác cầm đuổj theo đưa cho
Ðề: hôm nay em gặp người tốt Chia sẻ với mẹ nó đợt em cũng làm rơi mất chiếc điện thoại tiếc hùi hụi rồi đi mua con motorola mới, chắc cũng khoảng được một tuần, hôm đó em đi cùng bạn lại rơi một lần nữa. lúc đó có 2 anh đi xe máy đằng sau nhặt giúp trả em. Em cầm lại nhưng còn chưa định hình trong đầu là mình mất, chỉ biết nói cảm ơn. Sau một lúc 2 anh ấy đi mất, e cảm thấy vẫn còn nhiều người tốt thật.
Ðề: hôm nay em gặp người tốt trên đời này tuy có nhiều lý thông nhưng cũng còn vài người thạch sanh mà vẫn còn người tốt mà mình may mắn mới được gặp người tốt chứ đời giờ hơi sợ có lắm kẻ xấu
Ðề: hôm nay em gặp người tốt trên đời vẫn nhiều người tốt, em luôn tin thế dù gặp những kẻ lừa đảo khá nhiều (vừa dính xong)