vừa chuyện hôm đó chưa qua, hôm nay bạn ấy lại bị em tẩn mấy cái vì học bài không tập trung. biết là không không được làm như thế, nhưng dậy con học bài là cực hình với con ạ. hic
Mình cũng cứ bảo là phải bình tĩnh, nhưng dạo này con hay hờn quá, có ngày mình cho 3 trận liền, đúng là mẹ dã man, nhưng lúc máu nóng lên rồi ko thể nào chịu nổi, cứ như mình bị stress vì cái tính hay hờn của con vậy
khổ lắm chị ơi mẹ đang giặt quần áo con ngủ dậy đòi đi vệ sinh mẹ bảo con tự đi đi nhưng nhất định k mẹ bế con ngồi lên nhà vs, em nhẹ nhàng mang ghế vào bảo con chèo lên mẹ đang giặt quần áo tay bẩn, thế mà dám lẳng vèo cái ghế trước mặt mẹ. Ôi máu nóng em bốc lên phát cho mấy cái ui nghĩ đến bạn ấy là đau đầu.
Lúc nào mà bạn ý làm mình điên lên thì cũng phải vát cho vài cái, vát xong lại dỗ, mình nghĩ nếu con sai thì nói con lần sau không được như thế nhưng nếu còn lặp lại nhiều lần thì cũng phải đánh cho vài cái cho biết sai là bị phạt các mẹ ah
Nếu đánh là biện pháp cuối cùng để nuôi dạy con tốt hơn thì đôi khi vẫn phải đánh...mong các bé ngoan ngoãn để bố mẹ ko phải nóng giận, phiền lòng
nhóc nhà mình mới la chút là khóc nên mình dám đánh nữa, nhớ có lần ảnh làm bể chai nước hoa, mình rầy vài câu, bé có vẻ biết lỗi nên ko nói nữa, vậy chứ nhìn nhóc cứ buồn buồn làm mình cũng xót xa. con nít bây giờ có tình cảm lắm nên mẹ cố gắng điều khiển cảm xúc của mình nha
Hôm qua e cũng đánh con song vì cái tội bố tăm cho ko nghe cứ đòi mẹ tắm nhưng mà mẹ đang ốm thế là cho ăn đòn
hic, con thường nũng thế đấy, nhất là khi căng thẳng mệt mỏi k thể kiểm soát đc hành động của mình. Biết đánh con là sai nhưng...khó kìm chế lắm ạ
ăn vạ là sở trường sâu nhà em, hic, 14 tháng. hơi tý lăn đùng ngã ngửa ra. Nhiều khi điên lắm chỉ muốn oánh, nhưng mà xong lúc đó thấy vẻ mếu máo lại thương
Mình hạn chế đánh con, nhưng khi con mắc lỗi thì chỉ cho con nhận ra lõi của mình để con sửa. Phạt con úp mặt vào tường để còn biết lỗi làn sau tránh mắc phải (bé nhà mình 5 tuổi)
E thì hay đánh con lắm cứ mắc lỗi hoặc mẹ nói ko nghe là ăn đòn nói thật là gd nhà chồng nhà e toàn loại mất dạy thôi nên e sợ theo gen nên e rèn kinh lắm đôi khi nhìn lại thấy e nghiêm khắc quá những cứ nghĩ đến cái cảnh lớn lên giống cái lũ mất dạy nhà chồng nhà e là e. Lại thấy sợ thế là lại cái ý nghĩ rèn rèn và rèn con
ngày xưa quan điểm của mình cũng là phải đóng vai ác để con cái thành người đấy ạ. nhưng giờ mình thấy con đường khác để dạy con, nhiều niềm vui và sáng tạo hơn, để bé thực sự cảm thấy được yêu thương ạ.