E đang bắt đầu thả đây c, hihi, để lâu cũng sốt ruột. Ở dưới nhà e bme e trồng nhìu rau lắm, chỉ để ăn thôi, k bán, tuần nào e về cũng mang cả tải về, hôm trc mang về mẹ chồng e bảo phải trả ông bà tiền rau chứ tuần nào cũng mang cả tải thế này thì hết rau của ông bà, hihi. À e bé nhà c có khỏe không, đc bao nhiu gram rùi c?
Mn mỗi tháng chỉ chi 2tr tiền ăn mà mỗi ngày 3 bữa thì nên làm một số món kho như cá kho, thịt kho. Những món này có thể lúc mua tốn hơn dự trù tiền ăn 1 ngày của mn nhưng lại ăn được mấy bữa, tính ra vẫn rẻ. Ngoài ra 2 vợ chồng 1 bữa ăn cũng không nhiều thì ngoài món canh rau làm tươi còn các món mặn khác hạn chế làm những món chỉ ăn được 1 bữa, thừa phải đổ đi cho đỡ tốn kém. Điều quan trọng nữa là mn tìm chợ lớn mua cho rẻ chứ mua mấy chợ nhỏ nhỏ và chợ cóc giá đắt lắm
Ai cũng thế mà, hồi đầu đi làm lương 5 triệu nộp 4 triệu vẫn có tiền đi tán gái vì làm thêm, giờ lương bổng cao thì nộp sưu tăng lên thôi ạ.
uh, bây giờ thả cũng dc rồi, nếu đậu thì sinh vào mùa xuân, cũng ko đến nỗi, lại đỡ lạnh, ko nóng như nhà chị Mẹ ck nói thế chứ bố mẹ mình chẳng lấy đâu, con chở đi ăn là mừng lắm luôn ý chứ, nhiều người còn ko chịu mang ý. Bé nhà chị cách đây gần 1 tháng, lúc 21w5d thì được 476gr, bác sĩ bảo phát triển bình thường em ạ, bây giờ trộm vía đạp mẹ ác lắm em ạ
cả tuần này e chưa tiêu đến 100K ) tại chả có j để tiêu. Ah chết ngoài mấy bộ quần áo họ mới ship tới mất gần củ thôi.
Vấn đề nan giải, nhà em cũng thế lương 2 vk ck 3 cọc 3 đồng ăn tiêu như này tốn kém. chả biết tới bjo mới giành dụm kiếm tí vốn.
tớ phục mẹ nó đấy! nhà tớ 2 vc + 1 bé 2 tuổi 1 tuần cả tiền ăn & tiêu linh hết 3 triệu rồi. ông chồng t sành ăn, đồ ăn ko ngon là ông ý ko ăn. có lúc muốn mua đồ rẻ để tiết kiệm mà ko đc.híc
úi thi thoảng anh ta mới vào bếp thui c ạ, lười lắm, thế mà về nhà vợ cứ răm rắp làm e bảo chồng e lười chả ai tin cơ
E thì thấy ăn chung cũng ok, e đỡ phải vất vả đi chợ. E còn ở chung vs mẹ chồng, nhà anh chồng nữa cơ, trước ăn chung thì mấy mẹ con ăn, e cứ đóng sưu thuế để bà đi chợ, đỡ phải chị em dâu tị nạnh. Cuối tuần về quê thì có gì lại xách lên cả nhà ăn, nhưng chủ yếu là rau với gạo thôi, thi thoảng nhà anh chồng mới mua 1 lần gạo còn e toàn xách của bme e lên rùi biếu ông bà tiền
nhà e ăn ít lắm, nói chung thức ăn k tốn mấy, chồng e ăn ít tị, bữa có 2 bát, e thì bếu nên chỉ ăn nửa bát cơm vs ăn rau thui. 2tr tính trung bình ra vẫn ăn uống thoải mái mà, khu nhà e lại gần ngoại thành nên thực phẩm rẻ, thi thoảng các chị chồng e bán hàng ở chợ thấy gì ngon rẻ lại mua hộ.
Thích thế, hihi. c sinh tầm tháng 9 cũng đỡ nắng rùi, e cũng tính là sinh đợt tết xong ý cũng k nóng mấy, đỡ khổ mẹ khổ con mà k bít trời cho lộc lúc nào
ối trời, hihi, hôm trước lão chồng e bảo cả tuần mới tiêu hết 50k đổ xăng còn chả tiêu gì. Ăn sáng trưa tối vợ lo, quần áo vợ lo, đi chơi uống nước vợ lo thế là lão ý có phải chi đâu