Ðề: Hôm nay tôi đã sai! Mìnhh chỉ biết kêu ggiới vơi một đưa con như vây. Nó không nghe Minh một câu nào! Lại còn làm ngược lại. Mình càng bảo không thì nó lại làm có. Liêu có phải nó cây còn có bà nên nó k sợ mẹ. Bây giờ nó về bà lại được bà ôm ấp thương yêu thì Liêu nó có cân mẹ nữa không? Mình vừa sinh thêm 1 em bé. Bây giờ được 2 tháng. Mình không biết cách nào để dung Hoa 2 đứa và để có thể chăm sóc thật tốt cả hai đứa. Bây giờ cứ em ngủ thì con chị hết lên k cho ngủ. Mình bé đứa nhỏ thì đon chị lăn ra đói mẹ bé. Giải Phap trong 2 thang qua La cuối tuân thì Minh cho con chị về bà nội. Còn trong tuần thi giao con cho Bác giúp việc, tôi Minh Vân ngủ với con chị!
Ðề: Hôm nay tôi đã sai! Trẻ nhỏ lúc mới có em thường hay có suy nghĩ và hành động như vậy, nhưng bố mẹ và gia đình cố gắng gần gũi, và dành sự yêu thương đều cho cả 2, làm sao cho bé nhận thấy được, có em rồi nhưng bố mẹ vẫn yêu thương mình thì bé sẽ không tị nạnh với em nữa. Thòi gian đầu đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng mưa dầm thấm lâu, rồi bé cũng sẽ nhận thấy có em vui biết nhường nào thôi mà. Cố lên Mẹ nhé!
Ðề: Hôm nay tôi đã sai! 1 năm quay lại không ngờ topic lại được nhiều comment dậy. đọc comment của bạn nào đó nói rằng mình chưa sẵn sàng làm mẹ mình và tội nghiệp cho 2 bé nhà mình mà mình thấy buồn cười quá thiết nghĩ ai đã làm cha làm mẹ đều có lúc "điên loạn" vì con. mệt nhất cũng là con mà yêy nhất cũng là con! con mình cũng vậy. nói con ghét mẹ đấy nhưng vẫn lao vào ôm mẹ. thật may mắn cho những ai xcos những đứa con ngoan ngoãn. kiên trì và nhẫn nại!