Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau chồng mà đã chửi như vậy thì mình nghĩ bạn nên bỏ quách đi cho xong , đàn ông gì mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ vậy nhỉ..........
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Ôi em chưa lấy chồng, nhìn cảnh này em lại hãi, chưa có kinh nghiệm nên ko giúp gì dc chị
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Chồng vợ là bình đẳng, còn khi đã không coi nhau cùng bậc thì khó lắm. Không chấp nhận được chuyện chông sỉ vả và dùng vũ lực với vợ.
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau không biết khuyên bạn thế nào, đang ở hoàn cảnh này chắc bạn đau khổ lắm, cố lên bạn nha, hôn nhân không có sự tôn trọng và chia sẻ thì k bền được, không nên níu kéo một cuộc hôn nhân bất hạnh bạn ạ, cơ quan mình cũng vừa có mấy chị ly hôn vì k thể nào hòa đồng với ck vì sự thiếu tôn trọng của ck, csong còn nhiều điều hay, biết đâu cánh cửa này khép lại cánh cửa khác tốt hơn sẽ mở ra,bạn hãy cố vượt lên hoàn cảnh nha
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau e nghĩ là vợ chồng thì ko có so kè anh hơn, e hơn a gì cả, chị ko nên mất tự tin khi đánh giá mình ko hơn ai.
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau đúng là nên suy kỹ mn ạ,, nhiều khi chỉ vì phút nóng giận bất đồng mà hối hận cả đời đấy
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau thật tình chỉ 1 tình huống nhỏ như thế thì khó nói để an ủi chị lắm. nếu chỉ là xấu bề ngoài thì có gì mà phải tự ti như thế, cng ta đẹp ở tâm, tài, đức như thế là đáng sống rồi.
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau chị ơi bình tĩnh nhé khi cãi nhau không ai làm chủ được lời nói của mình hết chị chị. mong chị xuy nghĩ kỹ trước sự quyết đih của mình, chúc chị luôn vui vẻ nhé
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau hic, dù cãi nhau như nào cũng không nên coi thường vợ như thế, coi thường nhau thì lấy nhau về làm gì? dù có làm lành thì cuộc sống sau này cũng có vết rạn, khi không còn tôn trọng nhau nữa thì không còn ý nghĩa gì nữa b à, cố lên
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau M.n ơi cố lên! Em k trong hoàn cảnh của m.n nên cũng k biết khuyên tn cho hợp lý. Nhưng e kể 1 câu chuyện ntn: e có biết 1 a, cũng đẹp trai, cao ráo (nhưng a này k biết kiếm tiền, lại cũng cục cằn, ham chơi), lấy 1 c có thể nói là ngoại hình k đc đẹp lắm, nhưng kiếm tiền giỏi. Ba năm đầu cưới nhau, v.c thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng c này cũng cứng lắm, quát mắng lại ck nhưng quyết k bỏ ck. Giờ là năm thứ năm rồi, lại thấy v.c yên ổn, c í yêu đời nên cũng xinh ra... Đấy là câu chuyện e được biết, kể ra xem c rút đc bài học gì cho gđ mình k thôi.hiii Chúc c luôn vui
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Chồng em và em cãi nhau e nhìn thẳng mặt bảo nói j thì hay suy nghĩ bát đũa đập rồi lấy keo 502 gắn cũng ko lành được đâu! Rồi im lặng muốn làm j muốn nói j thì nói. Im lặng cho đến khi có hành động xin lỗi thì thôi!
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau bo dc la tot rui hiii chuc ban vui ve len nhe doi con dai ma...........
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau buồn,chẳng biết nên khuyên mn thế nào cả,chỉ mong hp luôn trở về bên mn
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau m nghĩ anh này cũng thường tuýp tự cao tự đại, cứ từ từ suy nghĩ đi bạn, vc ko dễ bỏ nhau đâu