Nhà Tom đã bật máy lạnh theo yêu cầu bà kon, ai nóng thì vô đây cho mát nhe. @ chút chit: sắp chính thức rùi bà ợ. Đi học ngoan lắm hok có hun hít bạn nào hết giờ chỉ để ở cầu thang rùi tự chạy vào lớp ngồi vào bàn thui
Tom ơi Sóc chán cóc ( nếu mà gặp mẹ Tom ở ngoài thì phải bảo là "dek " -cơ mà ở đây toàn các con ngoan nên hok nói thế ) chịu đc đây này
Anh Tôm ơi, Hum chủ nhật em đi lễ mang áo sơ mi và thắt cà vạt, vậy mà ứ chụp được hình nào, thì cái càvat bị hư huhu, chiều nay về mẹ em khâu lại hihi, để lân sau em chụp hình bù nhá.
Sang rùi nhá thấy K mặc áo dài yiu quá. Thấy MK mà muốn cắn quá à, MK mặt lạnh ghê ko bắng nhắng như Tom. Bựn Tít ạ kiếm tiền hiii. MAI CÔNG TY MẸ TOM MẤT ĐIỆN NÊN MẸ ĐƯỢC NGHỈ CẢ NGÀY, NHỜ CÁC BẠN SANG TRÔNG NOM NHÀ CỬA GIÙM NHA.
Khấu khỉnh quá đi mất, Em sắp có Bé rồi nên cũng tranh thủ ngắm các Bé của các mẹ tí thôi , Vợ chồng Em sẵn sàng máy ảnh có cả camera rồi, đợi vài tháng nữa Em sẽ tham gia cùng các mẹ nhé.
Tom ơi dạo nì Bác bận oánh nhau với mẹ con quá nên quên mất vào nhà hỏi thăm con nè ... dạo nì tình hình đi bộ đội của con seo rùi ??? me con có báo tin vui gì cho con chưa hee..
Anh sang nhà TM rùi thấy gia tài của em bự quá, anh sợ liền chạy về canh nhà nuônnnnnnnnnnn. Nhà nghé dạo nì nhìu món ăn quá, tý chạy sang liền nha. Bác cứ niệu à nha khi lào ra hà lội mẹ cháu đối xử tệ lúc đó bác đừng có mà trách à nha.
Tom ơi ,Tom sang Sóc cho ăn 2 quả Nho ( cho nhìu hơn em TM 1 quả vì mẹ Tom tốt bụng cho Sóc mượn máy KTS )
Bắt gặp quả tang anh Sóc thiên vị nha.Em giận anh luôn,em nói mẹ ko đem đồ về giùm em gái anh Sóc nữa.