Ảnh đó hồi được 6 tháng nên chộm vía trắng - bụ và yiu lắm. Dần lớn lên nó đánh bóng mặt đường nhiều còi đi nên ứ xinh như hồi bé. Ảnh sthi đó thích nhất cái mặt nó ngơ ngác trông ghét nên lấy làm avt thôi - gì mà trưng hàng. Tôm được 10kg thôi tít ạ, chán lắm ăn bn thì nghịch hết calo bấy nhiêu luôn. Ai được như cu tít đâu?:--(
Ui, thế mà nhìn Tôm nhà bà hoành tráng nhẩy! Tít nhà tôi có 10,5kg thôi bà ah! Hic, toàn còi với nhau cả thôi!
Hồi bé tít cũng chộm vía đúng k? ảnh AVT nhìn bụ thế cơ mà. Nhưng chộm vía ít ốm đau lắm cứ tàng tàng như vậy mà ngày qua ngày nên cũng đỡ lo hơn phần nào.
nhìn cái ảnh Tôm ngồi trong xe đẩy hàng tôi lại buồn cười. Đi siêu thị lần nào với chồng, tôi cũng bẩu là lẽ ra anh phải lấy cái xe đẩy hàng rồi để em ngồi vào trong, anh đẩy đi chứ bắt em ì ạch đi bộ thế này mệt chết được.
Vâng! Avata là hồi 7 tháng mà nhìn còn to hơn bi giờ! hic!Càng nuôi càng còi chứ! Tít nhà tui có cái gân xanh ở mũi, người già bảo hay ốm vặt lắm! Àh, mà bà để cái đường link hàng của bà dưới chữ kỹ để dễ tìm nhé!
Ui dời nag mà ngồi cái xe ý thì anh xa chạy mất dép chạ dám đẩy nàng đâu nhá - thề đấy. tại lớn răng lợi rồi độ hấp thụ cũng k nhiều nên còi đi cũng phải thôi. Nhà tui giờ k ship hàng được nên tui đếch để chữ ký bà ạ. Cám ơn bà ủng hộ cho nhà tui nhé, hnao có dịp chị e mìn hội ngộ nhau nhá. Cháu ảnh khóc thì ít chứ ảnh cười thì nhiều vo biên. Dạo này mẹ PEO bận nên chạ chụp hình 2 chị em gì cả, topic lại trôi đi đâu rùi.
thì top bà lên top chị ấy phải xuống chứ, mà này công nhận là mỏ cu Tôm giống hệt anh gì bạn anh Nobita nhé( tôi chỉ giám nói thế thôi...huhuhu)
hê hê, ai bẩu bà là ANH BẠN ANH NOBITA? đấy là kẻ thù thì đúng hơn, chuyên ngoáy đểu nobita. Mờ hồi xưa học ĐH, tôi có biệt danh XEKO bà ợ
Đâu, mỏ tôi ngắn hơn mỏ bả. Tại tôi có cái kiểu nói rất XEKO nên mới bị đặt là thế. Giờ chết tên đấy luôn. Bọn bạn gọi đến nhà toàn hỏi Xeko có nhà không hả bác?
Ậc ậc, nghe mẹ CS nói vậy tôi lại tò mò về bà ghê lắm, vì bà Thủy tôi đã được diện kiến và có những hiểu biết nhất định về cái mỏ đó. ko biết bà như lào? Viết xong là phải chạy luôn ko bà thủy lại uýnh tui.
bà yên tâm, mỏ tôi ngắn hơn mỏ bả \\/\\/\\/\\/ Mai bà qua nhà HH mà xem ảnh tôi phọt nhá, ảnh mới nhất đới
Ừa, để tôi đăng ký 1 chân bên đó rồi qua ngắm bà cho mãn nhãn, chứ mấy bữa nữa bà đẻ lại ko được nhìn chân dung lúc có bầu [-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: mẹ MK liệu hùn nhá, cái gì mà Tôm nc dừa thế, mún ăn đòn tiếp hok. Tôm mà giận lên là sang oanh tạc nhà MK đấy
TÔM HẤP NƯỚC DỪA hơi bị nhon đấy. Anh mickey ơi, oanh tạc đi rồi cho Chinsu xin mấy con tôm hấp nước dừa mum nhá Anh Tôm ơi, chuột hấp nước tương cũng nhon lắm ế. Anh oanh tạc xong thì chúng mình cùng mum món CHUỘT HẤP NƯỚC TƯƠNG nhã