Nhưng béo rồi ko có đồ mặc đâu, sợ lắm. Có nhiều hình chụp khi mang bầu lắm nhưng để máy tính ở nhà roài - đẻ xong là xuống sắc liền, chán thé k biết. :roll::roll::roll:
BÀ bn mà xem hình bầu ấy hết nói luôn, mà mấy hôm nay bà ấy đi Long An lên ko thấy mặt đâu, nhiều sự kiện thế này mà ko được buôn là tiếc lắm đới
Lại hù với BN chơi xấu tui chứ gì, tui mà dỗi lần này nữa là k xong đâu nhá - chịu đựng có giới hạn thôi đới
Xuống sắc gì nữa! Trông bà chụp với Tôm ảnh mới nhất đóa! Trông còn ngon lành cành đào ra phết!Chắc hồi trẻ bà cũng xinh xắn lắm nhỉ! Tui nè! Xuống ko phanh luôn! Hic. Lại lấy xã hơn có 1 tuổi nên giờ nhìn già hơn rùi!(
Ui dời bà lấy chồng hơn 1 tuổi còn đỡ, VC tui = tuổi nhau đây nè. Hixx PN mình ai cũng sợ già nhỉ. Mẹ Tôm thích chụp hình lắm mà NY.
chậc vào nhìn cái ảnh bầu của ai mà suýt ngất! Tui nè, hổm rày bận quá! Sáng thì đi pv. Đậu rùi nhé hehe
bà ấy hỏi rồi, chỗ mới vẫn tám tẹt ga bà mới thi, nếu ko tám được chắc bà ko thi vô đâu em. Biết bà ấy mà
ủa Thủy xêko lên đời sao từ bao giờ ấy nhỉ, tự nhiên giờ mới nhìn thấy đấy, quả này các bà tám nhà mình lên đời hết
xin bà, tôi cũng tám ác thế sao bài của tôi cứ lẹt đẹt nhể, hay thằng nào ăn bớt rồi, tôi phải đi hỏi cho ra nhẽ đã...hehehe phét tý
đã bảo mấy pà là đừng có gọi mụ thủy béo mà thủy xề kố mà lỵ, mụ ý giờ ko vác dao đi chém nữa mà mụ ý giở chiêu dỗi...ra đới