THì tại pà đấy, chả biết được, cái hồi tôi mới vào diễn đàn này ý, đi đâu, lượn lờ chỗ nào tui cũng gặp pà, chắc có duyên quá, khi nào rảnh ra hn tui với pà off chui cái nhở. :d
uh, công nhận tui với bà quen nhau từ vụ bảo hiểm, sau đó nuôi lợn, hầu như cái nào tôi đọc bà cũng vào, hay thấy cu nhà tôi đẹp trai đi theo đới??/??/chắc định làm thôgn gia chứ gì???(mặt vênh lên rồi đấy)
thì chuẩn bị, số bà là có con gái mờ, à bà ấn vào cái private ấy, dòng nào hiện màu đen gi ssố là đọc được mà, hiểu không nhỉ, tôi là truyền đạt kém lắm đấy
hé hé, em cao chạy xa bay hàng trăm km đường chim bay rồi chị ơi. Đừng rựot em tội nghiệp em ôm bụng bầu ứ chạy được nhanh
Hôm qua nhà Tôm vui nhưng hnay lại buồn rồi. Mời các mẹ vô nhà Tôm thăm con đi ạ, có mấy tấm hình mới nhưng bị mất dây cáp nên chả biết lấy ảnh ra = cách nào.
Thăm Tôm nè! Tít khỏi rồi Tôm ơi! Hôm qua cân thử con, Sang tháng thứ 15 mà có 10,5kg. Buồn cả người ý!
Tít ơi vượt tôm rồi nhá Tôm vẫn lẹt đẹt 10 thôi. Hôm nào cho 2 đứa giao lưu đi mẹ tít ơiiiiiiiiiiiiiiii - chúc mừng bé tít khỏi ốm nhé.
gớm nữa cái đấy có mấy chục kìn thôi, hình như 30k- 80k ở chợ Trời ấy. ( à nói nhỏ là t6 này tếch đi TQ chơi, nếu thấy cái đấy" rẻ rẻ" thì mua cho một cái nhé) đắt là ko mua cho đâu, hehe
Uh! Hôm nào cho 2 đứa nó giao lưu tí mẹ Tôm nhẩy!Để hô nào tui cho Tít ra ngoài này qua nàh bà ăn caramen nhé! Nhà tui ở tận Đông Anh cơ, nên đi lại vất vả lắm! Bố Tít thường bảo cho 2 mẹ con ra HN giải ngố mà lị!