Còn làm gì nữa, giờ này thì anh Tôm đang ngáy khò khò em Ý ạ, lấy sức để chiều còn đi lang thang tìm các em đẹp xinh đặng đặt gạnh í mà
NY à giờ đó anh Tôm đang măm cháo để đi ngủ. Giờ đó NY k măm hay sao mà vô thăm anh thế. Mẹ hanal lại bóc mẽ anh Tôm ngại chít đi được ý. Tình hình là Tôm đang lên mấy cái răng hàm, hiii chộm vía chạ sụt sịt k thì mẹ mệt lắm ý.
MUa rồi nhé, t7 anh Tôm mang cho CS. Hôm qua mẹ CS có cho ăn bột sắn với vừng đen ko mà chả rp cho mẹ Tôm gì cạ
à thôi chết, tại bà già em dạo này lú anh Tôm ợ Hôm qua mẹ em có ăn, bà ngoại nấu cho nhiều vừng đen quá nên khé hết cả cổ ý. Mới ăn nên thấy ngon lắm, nhạt nhạt, man mát, bùi bùi nữa. Ăn âm ấm nhon hơn là ăn nguội ý mà hôm qua mẹ em cũng đi mua chậu chiếc cho em rồi đấy, thích lắm nhé, mấy cái chậu liền, tha hồ cho em bơi anh Tôm ơi
Mua làm gì mà mấy cái chậu vậy, chỉ càn 3 cái thôi nhá. Mà chả cần cái bàn tắm đâu hii nếu tắm quen rồi thì cho CS vầy vào chậu thích hơn là tắm bàn nhá. Có thuê anh sang tắm cho ko, anh tắm hơi chuyên đới. Còn vừng đen thì cho vừa phải thui cho nhiều quá bảo sao khé cộ. Hnay về bảo BN cho bớt đi nhé ăn đều vào thì sẽ mát cả 2mc và dễ đẻ nữa. Tối về CS có đi bộ ko đó, chịu khó rụ chồng đi lại cho CS dễ phọt nhé ngồi 88 cả ngày roài, tối về hoạt động nhẹ đi nhé.
thì mẹ em mua 3 chậu mờ, 1 chậu bé rựa mặt, 1 chậu nhỡ rựa đít, 1 chậu toa để tắm. Mẹ em mua cái lưới tắm rồi anh ơi, cứ để dùng xem xế lào, nếu ko biết dùng thì thuê anh sang sờ mó chinsu ná. bà ngoại mới nấu lần đầu nên ứ biết, tương cho 1 bát vừng, đen xì. Mờ nói vụ đi bộ tôi xấu hộ lắm ế, cả nhà vừa khuyến khích, vừa doạ nạt, quát mắng bắt tôi đi bộ dưng mờ tôi lười bà ơi.Tôi cứ gào lên là đau háng với đau hông nên chuồn lên phòng nằm ườn xác, chả bộ bẹo jề. Chồng tôi bẩu là từ ngày tôi bầu đi bộ được có 3,4 lần, mà toàn phải năn nỉ đứt lưỡi mới đi, không thì bị bà ngoại mắng cho tối mặt rồi mới le te đi để bà khỏi mắng
Thế về bảo câu này là không pahỉ đi bộ luôn, sắp đến ngày sinh ko ai người ta cho đi bộ đâu, chỉ vận đôọg lúc 7,8 tháng là ok nhất, tháng cuối ko cần phải đi bộ, chả hiểu khoa học gì cả, chán thế,
Bà Thủy qua nhà Tít mà xem, Tôi mới off twf chiều giờ mà bà MS nhớ tui quá, bà ý bày tỏ tình cảm nồng nhiệt lắm, làm tui ngại quá bà ah!
hớ hớ, có đi đâu mà đòi vận động. Giờ nói câu đấy lại bị bà ngoại mắng cho té tát, lấy cớ để lười đi. Im cho lành, hè hè
ghé thăm anh TÔM HẤP NƯỚC DỪA nè,anh đang làm gì đó,sắp noel rùi,có hình mới chưa anh,sao mà mỗi lần vào nhà này lại thèm TÔM HẤP NƯỚC DỪA QUÁ
MK nhá mún ăn đòn hok mà cứ gọi như vậy đấy. Quả này sang oanh tạc nhà MK cho coi. Hiii mẹ cháu để lời bình vậy các bac xem mới hấp dẫn chứ ạ.
Híc, tại tôi đi đâu cũng đụng bà đó chứ :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Tui chưa có chồng lấy đâu ra gái để cho bà giừ