Sao thế,bà còn kén cá chọn canh hay sao,qua nhà tui chơi đi,xem mặt con trai tui,rùi 8888 luôn,nhà tui vui lắm đó nha
hừ hừ, leo lẻo là chinsu để cho mickey mà đi đâu cũng đặt gạch tùm lum hở mẹ anh Mickey Chinsu dỗi rồi, giả gạch mickey đấy
thui mà,đừng giận mà,thương 2 mẹ con CS nè:finga::finga::finga::finga:,mai mốt CS lớn lên CS bỏ MK thì seo.........??=;
Mẹ anh mickey thơm thì em ứ xèm, mẹ chồng xơm xong rồi lại hạch sách, sợ nhắm. Em thích anh Mickey thơm em cơ Này bà KHOAI MÔN, bà thích giề? bà thích búa, liềm hay rìu hở? KHOAI MÔN hầm xương thì cực kỳ ngon nhá. Tôi lấy thịt đè người luôn nhá, h mẹ con tôi đè bà dễ như bỡn ế
CS MUỐN MK XƯƠNG HẢ,OK LUÔN,XƯƠNG CHO CS NGỘP THỞ LUÔN,CS ƠI,KHOAI MÔN HẦM XƯƠNG ĂN THÌ TUYỆT CÚ MÈO CÒN GÌ NỮA
Mẹ cò đi chơi nhiều quá , nên Cò buồn mới ốm sốt thôi , phải hôn cò ? emHelene vào thăm Cò nè, anh ráng mau khỏe lại nha ...
ủa lộn chuồng rồi bà ơi, đây là nhà Tôm tươi mà, cò là nhà cu Thuận kìa, chết thật......lung tung hết cả lên
CÒ lả gì ở đây thế mẹ helen ới - nhầm roài nhá ha ha ha cái tội này là kiểu nhà nào cũng 888 nên lộn nhà đấy mà. Sáng ra đã lăn đùng chít cười với các mẹ roài hiiii
Chết cười với mẹ Helene nè! Nhầm rùi! Nhà Tôm mà, Cò bên kia cơ! Tám nhầm chỗ!MÀ mẹ tôm hấp nước dừa qua nhà Tít xem bà MS mượn súng Khoai Môn bắn tôi với bà kìa! Hợp sức lại cho bà ý chết nào!!!
hí hí, tôm hấp nước dừa chớ gì? Hôm nào chị đãi em món đó ná Em phắn đây kẻo mụ Thuỷ oánh mẹ con em bét xác thì toi em