Bà Thủy ơi Tui vớt được 4 cái ảnh Tom trong spam email tui rùi Bà mà có gửi thì đừng gửi bằng email của công ty, email tui VIP nên nó cho vô spam đấy
ôi giời anh Tôm làm ma dọa mẹ mà sao chinsu lại cứ muốn cấu cái mỏ kia thế nhỉ? Trông yêu quá cơ bà ơi. Nhìn ghét lắm ý. Mà sao tôi lại nghĩ đến cái mặt của bà nhỉ???
Giời vừa vào nhà ... thấy Tôm nhà ta tấm hình hù dọa ... trông ghét thế hở ... Tôm ơi ... qua nhà Cô xem hình SN chị Tina nhá ... hình mới trang 92 đó
Bà nì hok onl ah? Tui làm xong hình Tom với các anh chị em rùi đó Mai hoặc cùng lắm thứ ba post nhá (sợ mai tui working outdoor hok onl được đó) Mà bà có comment thì nhanh nhanh nhá để tui còn in ảnh Laminate nữa
Cuối tuần cho Tôm đi siêu thị đông quá chả chụp được nhiều hình nên chỉ có mấy tấm thôi, mời các mẹ coi hình con nhé. NGƠ NGÁC NHÌN ÔNG GIÀ NOEL NHÌN THẤY GÁI MẶC VÁY NGẮN NGẨN TÒ TE LUÔN TRÈO LÊN ĐỐNG GẤU BÔNG Ở SIÊU THỊ ĐỂ NHẨY NÉM BÔNG XUỐNG ĐẤT NÀY NHIỀU GẤU BÔNG THÍCH QUÁ CƠ MẶT NGHỆT VÌ K CÓ GÌ MỚI HƠN NGOÀI GẤU
Tít qua thăm Tôm nè! Tôm nhiều trò nhỉ! Dọa ma sợ quá cơ! Tít mà dọa ai chỉ hù hù thui! Nhát lắm ý, đi ngủ toàn chui vào nằm bên trong mẹ thui, ko chịu nằm ngoài đâu! Tôm đi siêu thị thích nhỉ! Nhà Tui đang sửa nàh bà ah! Bận túi bụi ý! Cả nàh ngoại và nội đều sửa nên chẳng có thời gian đưa Tít đi chơi đâu được cả! Thui, tết dương cho Tít đi bù vậy!Áh, hôm qua nhà Tít có giỗ, Tít ăn tôm hấp ngon lắm áh! Ăn hết mấy con Tôm ý, Tôm nhá!hihihi
Tui xong ảnh Tom với cả nhà rùi nhưng dek up lên được Vì tui onl bằng laptop, wifi lại phập phà phập phù Hic Tối tui up bà comment nhá, để tui còn in