phại thế thì mới xơm xo chứ anh Tôm. hí hí, không anh lại chạy mất dép hở khè khè. Em vưỡn cứ ăn bột sắn vừng ế, dưng còn khoạn đi bộ thì mẹ ứ chịu đi vì mẹ em kêu là đau háng nhắm rồi. Bảo sao bà già cũng ko chịu, hức
UHm cũng bùn lắm ý ăn bn mà k vào ng tý nào bé tý, còi din à. Hixxx thế nên mẹ bùn lắm - chắc tại Tôm nghịch quá nên ăn bn nghịch tốn hết calo bấy nhiều roài.
kệ nó bà ạ, trẻ con có nhiều đứa ăn bn nhưng chả hấp thu vào người đâu. Thằng em họ tôi cũng thế, ăn như thụi ý mà còi dí. Học lớp 3 rồi mà đi ra đường toàn người hỏi năm nay đi học hả? Nhưng bù lại thì nó thông minh lắm ý
bà thử tăng thêm dầu ăn vào cháo của con xem. Còn nhẹ cân quá, thì thử mua sữa Pedia cho con thử. BN tui hôm bữa hơi nhẹ cân, tui mua Dielac Pedia cho con (xã tui trung thành hàng nội, cứ bảo của Vinamilk thì mua, chả cần sữa ngoại gì cả...) Trộm vía, con lên cân, ăn uống được thấy rỏ. Giờ đc 9.5kg rồi. Đang định cho uống thêm 1 hộp nữa thì trở lại sữa thường. Cũng sợ con bị... béo phì lắm...
Hnay có nhiều hình động ghê, sáng giờ thấy chị sui nhảy nhót hơi nhiều đấy. hiiiii tiếp tục phát huy nhá.
Bà quá đáng vừa vừa thui nhá Gửi ảnh đàn chuột con nhà Tý vô email tui đi Đảm bảo hok đẹp hok dám xịt bà
oái oái, siêu sao hô ly áp út ở đâu mới xuất hiện đây? Lại còn kèm theo bóng hồng bên cạnh lữa nà sao hở Tôm? Chinsu mắt hình viên đạn rồi nhá
Cs là cục gạch nhà mk rùi đó,anh tôm sắp được vào sg chơi rùi ha,hok biết khi nào mk mới được ra hn nữa
CS nhà nào cũng đặt gach hết nên MK đừng có choáng váng nhá. Tôm mà vào SG thì MK có đón tiếp Tôm ko? CS cứ từ từ nhá anh còn nhièu cái làm cho CS ngạc nhiên nữa cơ :Cuoi Hé hé BN có làm hok để anh Tôm tặng nào.