nhìn anh TÔM ăn mà MK thèm quá đi,sao con hok ăn TÔM HẤP NƯỚC DỪA vậy?hehehe,con trai càng lớn càng ra dáng đó nha,mẹ THỦY còn hok biết đầu tư cho con trai nữa
Cám ơn mẹ con nhà Chou ghé thăm anh Tôm nhá. Mẹ BN dạo này vắng bóng bùn ghê cơ... hixx lâu rồi cũng k đc thấy hình mới của BN [-X MK sao cứ chọc nhà Tôm thế nhỉ, dao rựa cũng k ăn nhằm gì hay sao ý nhỉ. Sắp tới Tôm vào SG xử lý MK đấy
Úi dời Hanal cũng đòi bon chen với áo anh Tôm cơ à. Khi nào Hanal = Tôm thì anh free cho luôn khỏi cần mua TL nhé . Mẹ hanal cũng bận sửa nhà nên ít có hình mới của 2 bé nhỉ? Khi nào nhà mới hoàn thiện nhớ up hình cho anh Tôm sang chúc tân gia nhé.
Trời lại lạnh rồi các mẹ nhớ giữ ấm cho con nhé. Sắp tới nghỉ tết Dương lịch không biết các mẹ cho con đi đâu chơi ko nhỉ?
Quả này của anh Tôm gọi là người nghiêng cái miệng cũng nghiêng luôn, cu Tôm có ảnh nào ko há mới lạ nhỉ
anh TÔM ơi,khi nào anh vào sg?em hok gặp anh được rùi,thứ 5 này em về NT thăm bà nội rùi,vì tết này em hok về nhà bà nội,buồn quá,huhuhu
sorry anh TÔM nhiều lắm,em hok có muốn vậy đâu?em cũng khó xử lắm,nhưng bà nội gọi vào nói là tết hok về thì tết tây phải về,đừng giận em nha
Tôm ơi! Tôm được đi chơi nhiều thế nhỉ! Tít nhìn Tôm thèm quá!Huhu, nhà Tít sửa nhà bận lắm nên bố mẹ Tít chẳng cho Tít đi chơi đâu cả! Ảnh Tôm nhìn xinh trai quá cơ!Mẹ Tôm mua áo len cho con đẹp nhỉ!Áo nào cũng đẹp ý!( sướng chưa bà Thủy???)
cái này biết là giống ai rìo còn théc méc gì, hở??nhưng mờ nhìn cái nào há hết cỡ đều thích hết trông đáng yêu