Chia buồn với gia đình Tôm việc bà ngoại mất nhen. Mẹ Na hơi muộn, nhưng nếu mẹ Na có làm mẹ Tôm nhớ về bà ngoại thì hãy nhớ về những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp với bà nhé, để lớn lên còn kể cho Tôm biết. Mẹ Na cũng đọc bài mẹ Tôm viết cho bố Tôm rồi, mẹ Tôm hư quá. May mà bố Tôm rất tuyệt nên thế (Bố Na cũng tuyệt như thế đấy , 2 bà mẹ được nhờ nhé)
Vừa đọc xong bài của mẹ Tôm bên WTT, mẹ Tôm đúng là được chiều nên hư quá rồi, hi hi. Không khí gia đình nhà Tôm thật là ấm áp đó...
Cám ơn mẹ Na gửi lời chia buồn tới gia đình nhà Tôm. Bố 2Na cũng tâm lý vậy à thế thì tốt rồi hiii. Đôi khi được chiều quá nên mẹ Tôm cũng hay làm mình làm mẩy lắm . Mẹ Cò cũng bon chen đọc hả hhiii mẹ Tôm biết là hư rồi nhé đừng có trách nữa .
bà ấy thế là hư ít đấy, nhà tớ đọc xong thấy tớ hư quá thể luôn, bắt nạt chồng lắm ấy, phải tu tỉnh lại mới được nhể,,,,hihihì, nhưng mà quen rồi, hai vợ chồng lúc nào cũng thế
Anh tôm hum nay có ngoan hok nè ! boom qua rủ anh tôm đi chơi nì hi... Anh tôm vào vote ủng hộ em boom thi ảnh nha cám ơn anh tôm nhìu lắm hi...
Tôm ơi,Tôm đang làm gì đó?mẹ THỦY con đang ở đâu rùi?nghe đồn CS sắp ra đời rùi hả?nhưng CS là của MK đó nghen,TÔM hok được giành..................
ÓI trời ơi MK ơii sao ai cũng bon chen chọn làm vợ thế mẹ MK hư ghê CS chưa phọt ra đã đòi trc rồi. Mong sao lớn lên MK ứ xấu tính như mẹ Nga chứ k thì chả em nào theo đuổi đâu [-o<
sao 2 bà ganh tị với mẹ con tui vậy hả trừi???tui chỉ nói thế thui,nhà ai có con gái thì thấy MK ok, thì cứ đặt gạch nhé.khi nào các con lớn lên thì tự quyết định thôi
bà MS và mẹ con TÔM HẤP NƯỚC DỪA NÀY GHÊ THẬT NHỈ,SAO CỨ OANH TẠC 2 MẸ CON MK NHƯ THẾ,BUỒN GHÊ ĐÓ,ỦA MÀ MẸ CS NÓI LÀ NHẬN GẠCH CỦA NHÀ MK MÀ,2 BÀ ĐỐI XỬ VỚI MẸ CON TUI NHƯ VẬY HẢ?BUỒN QUÁ
Buồn gề, bà cs vẫnn chưa đẻ kia kìa, nhà tôi với nhà bà MK sao bì được với nhau, nhà tui đâu có đi đặt gạch lung tung đâu, mới có mấy nhà mà......hehehehe