Còn nếu ai đặt gạch nhà lucas thì dc mẹ Tôm nhỉ? hehehe ,chạy thui MS và nhà MK dí chít :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
uả, hóa ra nhà này chưa ai đặt gạch hả??để tui, nhà tui là thư sinh đẹp rai, có đồng ý hông?/đừng cho nhaàTôm đặt gạch nhé, mỏ nhọn là hay ăn lắm đấy, hehhehhe
chữ ký bà mở mãi chả dc, out ko hà Bà có mỗi mình Bom hả bà? mấy tuổi rùi? con gái tui 11 tuổi, Lucas tui còn nhỏ xíu Bà chọn có dc đưa nào ko? hehe
Mẹ Tôm đâu rồi mà để Sư tử oanh tạc thế ko lên tiếng ah? Sáng tui vừa khen avata mẹ Tôm trẻ đấy bà sư tử ơi!
Chi ơi! E bận việc cuối năm, hhiii! Đang vào thăm từng nhà 1 đây! Giờ mới có tí thời gian!C chuẩn bị về nhà đón Tít vào thăm Mickey đi nhé!
Mẹ Tun cũng bận như mẹ Tít ấy, đợt tới chắc phải cho sv thi xong và hoàn thành hồ sơ giấy tờ xong xuôi thì mới có nhiều thời gian chơi với các mẹ! Hôm nào rảnh anh Tôm dắt Tun đi chơi nhé, giờ em đi nhanh rùi nhá!
Mẹ Tôm càng ngày càng trẻ ra thì phải. Còn Tôm dạo này cứ hay khoe răng khoe lợi quá. Tôm ơi, con nhát ma cô không sợ đâu nhá. Bao giờ thì Tôm sẽ được nhìn thấy em Chin Su yêu vấu vậy con?
Chị ơi chụp hình vậy thui chứ cũng già lắm rồi chị ạ. Khi nào cuối tháng âm lịch mẹ con em sang thăm chinsu bác ạ, bác có nhắn nhủ gì CS ko thế.
Tôm sao cứ nhát ma mọi người thế con? Hay con đứng cạnh mẹ con nhéo sao mà cứ há mãi mồm ra thế?Tội nghiệp, chắc tại pà Thủy péo ko cho Tôm ăn, Tôm đói, toàn khoe răng với lợi ra thôi!:goodman:
Này nhá bà mún ăn đòn ko cơ chứ tui mà oanh tạc nhà Tít thì đừng có xin lỗi nhé. Nhà Tôm chưa nhìn thấy mẹt mẹ Tít đâu nhé hum lào cho bà kon cô bác nhìn hình mẹ Tít coi xem sao mà hay đi gây sự thế k biết