Tôm mỗi khi bảo chụp hình là há mồm ra làm trò rồi thì lúc nào cũng a há cái miểng a ghét lắm ý. Cái hình mới đây nhất là bị ngã đạp mặt vào bàn tím ngay gần mắt đấy, đến hnay 1 tuần mà chưa khỏi tím đấy Tít ạ.
Uh, tui vẫn nhìn thấy vết ngã đấy! Bà chăm lo cẩn thận cho Tôm nghe, mải tám nên Tôm ngã chứ gì! Mà bà shre cho tui mấy cái hình nền của tôm với, tui bon chen làm cho Tít tí nào! Đẹp thía!
MK lội về trang trc xem hình 2 mẹ con Tôm đi. Còn hình chuột của mẹ Tômt hì thấy rồi đẹp hơn hình MK nhiều đã xấu - già lại còn bon chen thi HH hí hí hí.:goodman::goodman::goodman::goodman:
hai mẹ con nhà TÔM nhìn đẹp đôi quá,hehehe,sao hok thấy anh xã nhỉ?hình thi HH là của bà cá sấu nhé,nhà MK xinh hơn nhiều,hihihi
Tôm ơi là Tôm, chụp ảnh cứ há hốc miệng ra làm trò thía à? Cò hồi be bé cũng thế đấy, cơ mà giờ lớn rùi thì nhìn thấy máy ảnh là mặt cứ đần thối ngẩn tò te ra. Mẹ muốn chộp ảnh con cười phải "rình" cơ, ghét thật!
Ai thèm, người ta chỉ kêi nhìn trẻ con chứ có ai ham hố gì đâu, đây thích người trông già dặn cơ nhá. Đây mà thích mon men thì ko đến lượt XK đâu nhá
Thế hả chị Tôm nhà em bt nó hay a a nên cứ há miệng ra khi nào chụp hình là há to hơn để nghịch ý. :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Ghứm chồng bà ý phục vụ bà ý còn chả nổi thì làm sao mà ...tôi oanh tạc được, bà ý còn ham hố cả chồng người khác nữa đấy, chồng bà ý thì sao thoát được
MK, tự nhiên bà nhắc đến tôm hấp nước dừa làm tôi thèm quá, giá như được chén nhẩy, nóng hổi thì ngon biết mấy