E mua bóng và cái bơm rùi tự bơm cho tôm chơi đó mà chị. Mùa lạnh e miết quả bóng tường là nó tự dính vào tường đó chứ làm gì có bóng dính đâu hiiii.
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D Úi giời ôi! Nhfin thấy cái ảnh 2 mẹ con Tôm chơi bóng dính lên tường, mẹ con Cò cứ ngẩn tò te ra đó. hi hi
Tôm ơi Tôm ốm thế nào đấy? Mọc răng à? Khổ thân Tôm, chúc Tôm chóng khỏi nha, khỏi nhanh nhanh để tụi mình còn ọp ẹp nha, ấm lên rùi!
Chị ơi Tôm lên răng hàm khổ quá mấy ngày vật vã nhìn con ho mà thuơng k biết làm thế nào. Giờ cả 2mc nhà Tôm đều ốm rồi ạ, Tôm ho và sụt sịt nhiều, mẹ Tôm cũng thế. MOng trời nắng cho các con ọp ẹp nhỉ ANh vẫn ho lắm, nc mũi vẫn nhiều và k chịu ăn. Mẹ cũng sốt ruột lắm vì lại giảm cân roài --> chán chưa từng thấy. Đã còi nay lại còi hơn[-([-([-([-([-(
Thui em àh,đừng buồn nữa,thương cho con trai quá,em cũng cố gắng giữ gìn sk đễ chăm con nữa,mk cũng đang mọc răng nè,chị cũng lo lắm................chúc anh tôm khỏe mạnh
bà kia đi nằm kiểu gì mà vẫn đèn xanh thế hả???Hôm qua dẫn Bomd di chơi thấy trời đẹp quá lại tiếc là ko họp được. Thế cu Tôm mọc răng à?/bị sốt nữa à??
Chả hiểu bà nói giề. Tôm bị sụt sịt và ho từ hum t6 kìa, chộm vía hnay đỡ hơn chút rồi. Lên 2 răng hàm nên quấy lắm 2 ngày nghỉ vật vã với nó đó. P/S: Gửi bình cho Tôm đi nhé, hqua làm vỡ bình của Tôm rồi.
Tôm cũng khỏe rồi MK ạ, cám ơn MK ghé thăm nhá. CHộm vía chơi đùa và ăn được cũng nhiều hơn chút rồi. Mẹ mừng hơn là bắt được vàng
Trộm vía Tôm dạo này nhìn nhớn xế nhỉ. Tôm lại sụt sịt hả bà? Ớt cũng mới sốt 3 ngày liền. Tầm này răng lợi mà. Chúc anh Tôm mau hết bệnh nhá.