Mẹ cháu đánh võng vài vòng đã bác HII nhà MK nói là hình tyna với nấm đẹp lắm qua xem đi thía là e hóng bên đó luôn. Tý nữa đã, hixx nếu chị mặc luôn thì chuyển khoản vào TK Ánh nhá :Cuoi.
lạy hồn, đã lôi ra xem là cái gì nhưng mà ( nói nhỏ) áo gì mà tay ngắn ngủn, đã thế lại rộng thùng văn thình, thế nên chả bon chen được
chịu cái thời trang ấy, tớ chịu lạnh kém, cái loại ấy cho tớ tớ cũng ....xin. hihihìh, tớ là dân tộc nên ăn mặc như các cụ yêu cầu là được rồi. Mà này rộng lắm ấy, ko biết kem chui vào nữa có vừa không nhỉ????hihihihihì
xem cái này đỡ ngố hơn chưa??/mà buồn cười hôm qua về mở đồ ra thấy cái áo của bà Ánh mình hét toáng lên với chồng là: ê, mình cầm nhầm cả áo của cái thủy về rồi này. Anh ta ngớ ra bảo: anh có biết đâu, thấy ông cầm áo của nó ra rồi, tưởng là ông biết chứ. Chị lôi ra thấy cái mác áo vẫn còn liền bảo: chết rồi, áo này nó mới mua đấy, mang về của nó về thế nào nó chả kêu ầm lên. Thế nên khi em nhắn tin cái chị phải gọi lại ngay là vì thế đấy
Hôm qua nhà Tôm đi chụp ảnh gia đình, mời các mẹ coi nhé. Ảnh chưa chỉnh sửa gì hết Mẹ thập thò dụ tôm cười mà hok cười Đây là Bố mẹ Tôm nè Ông Bà nội - Bố mẹ và Chú Cô của Tôm nè.
ối giời ơi, hèn nào giấu kỹ thế, thì ra đi chụp ảnh ạ, mà cu Tôm lôi ngay mấy cái ảnh của mẹ THủy chụp ra còn đẹp hơn ấy
Gớm thế mà hôm qua cứ giấu giấu bảo em đi có việc, nhà em có việc đột xuất, hèn nào ko thèm về gặp mình, ghét thế...giận luôn cho biết
Hiiii thui mà giận em mà tại sợ chị hok qua nhà em nên e cứ nói là đi có việc tý về thì chị mới qua.artymanartymanartyman:
èo, nhìn Tôm trông quả tóc ngầu quá nhể, mẹ Thủy lên ảnh nhìn ngon nghẻ gớm cơ. Nhìn chụp hình 2 vợ chồng như mới cưới ế, hhihiihi