Em MS yiu nhở, cái mắt bọn trẻ con sao mà hồn nhiên dữ. Tui chỉ thích nựng trẻ con cái mắt và nc da thôi.
chít chưa, BN thì có mắt đẹp thiệt. Nhưng nước da thì... hỡi ôi lắm. Đen ơi là đen, xấu ơi là xấu. Tớ đen rồi, BN còn đen hơn tớ nữa cơ
K sao đâu: đen giòn đen đẹp đen khỏe là được à. Tôm hồi đẻ ra trắng nõn như gái nhưng mà giờ đen thui à suốt ngày lê la ngoài đường nên k trắng tẹo nào.
Bà nhớ tui nhá Nhớ lun câu này lun nha Tui đang tưởng bà tích đức nên lỡ làm ảnh BN với Cò Tui shift + del đây
Dạo này năng suất của tôi giảm rồi. hự hự Bầu to, nặng nề rồi nên tốc độ giảm đáng kể Thấy bà 2 sao, oách nhở
chiện, lại chả oách. cứ lên lon là tôi thấy oách. Mây nữa có khi tôi phải order ít ô mai sấu của bà để làm quà. Còn sấu non ko hở bà?
Ha ha ha cám ơn WM nhá, giờ mới nhìn ra kỹ. CHít MS k có nhà bà ấy mà vô lại oanh tạc 2 chị em thì teo
Giờ này CS cứ nói tới đồ ăn thèm k chịu nổi. Tý đi ăn hột vịt lộn với bánh chuối đây :shock::shock::shock:
bà lại ra VNP ăn bánh chuối hở? Tầm này ra đấy đông lòi kèn bà ơi, h/s đi học về đông nhắm. Hột vịt lộn thì ngày nào tôi cũng nhắm, h thấy sợ lắm ế mà vwoxn cứ phải nhắm đều ngày 2 quạ. Mờ hôm qua tôi vừa ăn bánh chuối với bánh ngô đấy, mua bên hồ Thành Công ý, cũng ngon nhá
mẹ em làm ban đêm,nên ban ngày không 8888 với anh được,ban đêm là anh thấy mẹ em 8888 xuyên lục địa luôn:finga::finga::finga:,em cũng khỏe lắm
Kinh nhỉ, vậy thì hum nào anh ol đêm thì MK vô thăm nhá. Tối qua ol đêm mà sao hok thấy MK nhỉ :-k:-k:-k:-k