Tôm khỏi ho chưa anh ơi? chóng khỏe còn đi tán gái nhá, nhìn ảnh mới của cả nhà thèm quá đi, hôm nào nhà K cũng đi chụp đơi
Tôm ơi, CÒ sang chơi nhà tôm này, ảnh gia đình Tôm long lanh quá nhẩy, Nhà Cò bị hỏng mạng cả nửa tháng nay rùi, mẹ Cò k vào được, nhớ mọi ng quá.........
Có lời của em Na động viên cám ơn em Na nhé. Hiii nhà K cũng đi chụp hình đi cho bà kon xem choáng luôn. Tom tán gái nhưng mà vẫn phải dè chừng vì nhận sui nhà Chinsu roài :finga::finga::finga: Ối Cò kìa, lâu quá k thấy. Cò ơi khỏe không nhớ quá đi mất. Pm cho mẹ Cò mà k thấy trả nhời.
Này em, bà chin su đặt lại tên cho con đấy à??/em đến thăm bà ấy chưa, có thấy béo không mà bà ấy bảo sắp lăn nhanh hơn đi rồi
E k bít hii. T6 này mới sang thăm CS cơ, đẻ ở nhà chỉ có ăn với ngủ thôi mà k béo mới là lạ :finga::finga: ai như cá sấu chắc bị chồng hành sớm nên gầy đếch béo được :Cuoi
Mẹ Thủy ơi! hôm hội chợ không đi à... Mà mẹ thủy chụp ảnh hơi bị xinh đấy hehe. làm mình không nhận ra , lại cứ tưởng cô dâu nào đang bế tôm chứ :finga:
HC có đi nhưng mẹ Tôm ơi chỉ lượn có chút là về nên không qua gian hàng của mẹ Tom được. Hôm đo mẹ Tom bán hàng thế nào có đắt hàng ko?
K hiểu sao cứ nhìn thấy bóng là TOm mê mẩn và đòi = được ý. Hay là niềm đam mê từ nhỏ nhỉ hiiiii. Nói chung độ 888 của mẹ K với mẹ MK là như nhau :finga::finga::finga: Lucas đấy à, anh mới bị ho 2 hôm nay phải uống KS rùi vì thời tiết HN ẩm thấp quá, mùa đông mà nắng chang chang mặc 1 áo thun dài tay thì mồ hôi đầm đìa còn mặc áo cộc thì lại lạnh . Trộm vía trưa nay mẹ về thì thấy cũng ít ho rồi - chắc được lucas sang thăm nên anh Tom sợ k ho :finga::finga::finga:
ô, bà ko biết à, nhà này có gen đấy, bố mẹ nó trẻ thế cũng sắp có cháu đấy, mẹ tôm đang đi đặt mối cho tôm rồi đấy thôi. he he, chạy thôi ko thể nào cũng bị rượt/................