Ối na em mới có hình mới ở AVT đẹp ghê. Mẹ Chi show hình Na em đi ạ, Tom đang say xỉn quá trời đây này . Rượu rắn của nhà K ngấm ún đến đâu ngấm đến đó
He he he em cũng chuẩn bị đi ngụ đây ạ, 2mc đang ở bà ngoại nên bố TOm về nhà là ol để 2VC nói chuyện rùi mới đi ngụ. MK ngủ lâu rùi mà chị thức muộn vậy à chị
úy, em thay mặt chủ nhân ra đón bác có được ko ạ?? phải mở cả hai cửa ra đón bác mới được chứ mở một cánh thì bác vào làm sao được, em Thủy này chả biết ý gì cả nhể,,,,,,hihihì, ăn tết xong bác có péo lên tý nào nữa ko đấy???
Sáng nay mẹ Tom nghỉ đưa Tom đi khám k hiểu Tom bị con côn trùng gì đốt mà sưng vu cả bàn tay lên nhìn thương lắm ý. Cho đi viện khám thì BS nói là con côn trùng độc đốt, phải tiêm 4 ngày để tránh bị nhiễm trùng và uống kèm KS. Mẹ Tom hú hồn khi nghe tới tiêm và KS bèn bế con đi lên BS quen hỏi xem có nên cho Tom tiêm k thì BS quen nói là k phải tiêm về ngâm tay vào nc chè tươi đặc sau đó mua thuốc bôi vào theo dõi đến mai mà k hết sưng thì mới phải tiêm, hic hic hic chánnnnnnnn. Về nhà mua chè tươi rửa và bôi thuốc rùi băng tay cho Tom như là bị thương cu cậu khóc ầm nhà đòi bỏ băng ra . Chiều nay trc khi đi làm có nhìn lại chưa thấy xẹp mấy, hy vọng chiều nay đỡ k thì mai Tom phải tiêm hu hu hu.
Hic ,thương Tôm quá.Nhanh khỏi còn đi chơi nhé.Mít ngày trước bị bỏng,băng quanh đùi mà chả khóc gì cả,cứ nằm giơ chân lên chơi với mẹ.Phẫu thuật xong cái,tỉnh lại là làm xấu luôn.Tôm cũng đừng khóc nhé!
Ôi thương thế ... cầu cho chiều này mẹ Tôm về Tôm sẽ hết nhá Không hiểu côn trùng gì cắn mà độc thế nhỉ??
E cũng k biết nữa nhìn thương lắm ý, đêm qua ngủ cu cậu trằn trọc cứ vân 2 tay lại với nhau vì ngứa bị đốt cả trên tai nữa chứ sưng u lên gãi đỏ ửng cả tai hic hic hic. Từ đầu tuần ở bà ngoại ngày nào bà nội cũng call hỏi thăm Tom mà k dám kể sợ bà lại sót cháu rùi lại đổi tại này nọ
Mẹ Tom đừng cho Tom tiêm kháng sinh .Da Sóc cũng dữ nên mỗi lần muỗi hay kiến ( hoặc con gì lạ ) đốt là xưng vù lên và mọng đỏ rất thương .Nhưng chỉ 1 , 2 hôm là đỡ .Tự nhiên tống kháng sinh vào người con thì con mệt chết
THì thế nghe thấy tiêm kèm uống KS hú hồn quá phải chạy lên ng quen hỏi liền à. Lát nữa gd về nhà xem tình hình thê nào đang cầu mong là ko sưng nữa 2 chị Tyna chuẩn bị coi hình em đi CV Vầng trăng nhé, trời nắng nên chụp hình bị chới mắt với lại CV nhiều trò cảm giác mạnh Tom cứ co rúm ng vì sợ, trò nào cũng la hét ầm ĩ :Cuoi.