Em toàn đi thả bom. Chị vào 3 lần rồi mà làm gì có hình. Phạt mẹ Thủy tội để con bị con gì cắn đấy. Quỳ nhá.??
Hehehe mẹ làm dáng chụp ảnh .. con nhìn que xúc xích ... nhìn đẹp nhỉ .. mà Tôm ơi cho chị Tina ăn với ná ... nhìn ngon chế :roll:
HIiiiii tại mạng chậm quá load mãi ko đc chị ạ :Cuoi Món sở trường của Tom đó ạ, thích ăn xúc xích lắm. Mẹ thì nhìn ống kính, Tom thì nhìn xúc xích :Cuoi. 2 chị có thích ăn xúc xích ko thế ?
Ui trứi ui,anh tôm nhá,ăn cái gì mà ngon thế,sao hok cho em ăn với,mà cả nhà anh chụp ở đâu vậy???đẹp quá
Tom măm xúc xích MK ạ. Cả nhà đi công viên vầng trăng chơi toàn trò cảm giác mạnh nên Tom sợ co rúm người hiii.
Trộm vái từ tết ra đến nay Tom nói được nhiều lắm, suốt ngày gọi Mẹ Thụy ơi nghe buồn cười cực. Đầu tháng 3 này là Tom đi học rùi k biết thế nào có khóc và lạ lâu k nữa
bảo ko chém mà lại chém rồi. Tom sắp đi học ròi ah? Thế nào chả khóc lóc vài hôm, sau quen lại đòi đi học ấy chứ, vì ở lớp có nhiều bạn chơi mà
Cũng mong là thế, từ tết mẹ chăm đến giờ nên bám lắm suốt ngày mẹ ơiiiiii đi đâu cũng mẹ, cũng gọi nhức cả đàu lên ý.
Tom đc 2 tuổi chưa mà cho Tom đi "bộ đội " đấy mẹ Tom .Sóc mai ngày kia mẹ cũng thu sếp nghỉ phép để cho thử đi đây ,nếu ok là tống đi luôn
Chưa Tom mới được 19m thui nhưng vì con GV nó cứ về quê rùi lên lại thất thường k có ai chăm Tom được nên cho đi bộ đội với lại Tom nghịch dữ lắm cho đi vào khuôn khổ sớm . OBn thì cứ dền dứ vì sợ cháu nó đang ở nhà sướng đi học khuôn khổ lại tội nó ra nhưng BM Tom quyết rùi đi BD là đi à. Sóc bn month rùi cũng chuẩn bị xuất ngũ giống TOm hả
Cũng 19m này ( sinh ngày 31/7/2008 ) .Nhà này thì ông bà nội ở nhà ,dưng chăm cháu k khoa học ,cứ cho cháu ăn ngủ giờ giấc thất thường .Có hôm thì 11h ăn trưa ,hôm thì 1h , hôm thì kệ cho cháu ngủ đến 4h dậy "ăn trưa " xong cháu chả thèm ăn tối .Với lại chiều nó ,nó thích gì là chiều ,hôm qua mẹ đi làm về thấy ngồi đầu ngõ cầm cái bay cứ thế xúc cát tung lên .Mẹ hỏi ông nội sao cho chơi đất cát bẩn thế ,rồi giun sán với lại chẳng mai bay rơi vào chân thì đứt chân ông lại bảo tại nó đòi . Cứ kiểu vô tổ chức thế nên bị mẹ tống đi trẻ cho lành .Định là sẽ cho đi thử thôi đã , đi 1 nửa buổi sáng ,xem 2 hôm thế nào rồi tiếp tục chiến đấu
Nhìn thế này ai bảo VC bằng tuổi nhỉ?Yên tâm là bà trẻ hơn xã rồi.Tôi cũng toàn có người nói là sinh năm 88,hị hị........sướng!
Ak ak vậy thì em khyên mẹ sóc nên cho đi sớm đi chứ ít nữa Sóc biết nhiều còn hư hơn ấy. Sao OB sóc lại k hiểu biết gì vậy nhỉ chiều cháu thế có mà hại cháu ấy vì hạt cát mà chui vào mắt là sợ lắm ý chứ. Mà Sóc tính ra cũng = Tom đó vì Tom đẻ 27/07 đới, nhìn Sóc trộm vía phổng phao hơn Tom bn. Sóc nói được nhiều chưa? biết những gì rùi?
Sóc thì nói nhanh như gió .Hỏi cái gì cũng hiểu cũng và trả lời được ,sai vặt được rồi .Bố bảo gãi lưng cho bố cũng biết gãi ,mỗi cái tội là rất hư vì được chiều một cách không khoa học .Lần này điều trị ngay vì k muốn bị hỏng sớm