Trường cạnh nhà tớ nhà trường nhà nước ,lại cũng là trường chuẩn quốc gia nên tớ k lăn tăn lắm .Tuy rằng một lớp có 2 cô mà hơi đông cháu ,nhưng cũng toàn cô giáo biết mặt nên k sợ lắm .Có điều chiều nay phải về điều trị ngay lão chồng với cái tư tưởng điên điên kia . Chỗ em thì từ 18m mới nhận cơ .Em thì cứng rắn , k vấn đề gì nhưng cái lão xã thì hơi " yếu bóng vía " tí .Cứ làm như mình k yêu con mình còn lão thì yêu lắm ý
ờ các lão ấy toàn thế, nhưng cho đi gửi quen quen rồi mà xem, gớm hôm nào ở nhà hai bố con chả chí chóe mãi ấy, nói chung là tháng đầu rất là khổ sở, đi làm chỉ nhấp nhổn về xem con thế nào......
Nhà tôi đang có 1 đứa cháu cũng chuẩ bị đi bộ đội vì mẹ nó sắp đẻ, nhưng mà bà nội cứ xót, vì nó mới hơn 2t mà lại gầy yếu lắm, ăn thì như con mèo, thuẩc con mèo í chứ, hồi xưa mang di gửi vài lần rồi, lần nào nó cũng khóc rạc cả người từ lúc đến lớp đến khi có ng đón về
cám ơn 2na hỏi thăm nhé chộm vía vết cắn cũng xẹp rùi mẹ Tom mừng hơn bắt được tiền ấy. May mà không nghe lời theo BS khám cho Tom đi tiêm chứ k thì tội con lắm chỉ điên BS bi giờ cái gì cũng tống KS cho các cháu. 2 hôm nay mẹ Tom vẫn phải ngâm lá chè tươi và bôi thuốc côn trùng đốt cho Tom .
Tôm bị con gì cắn àh? Tít hôm trước cũng bị con gì cắn vào môi ý! Sưng vêu cả môi dưới lên ý!hic! Thương Tôm quá, Tôm ơi, mẹ con chuẩn bị tống con đi trẻ để trưa mẹ con đỡ phải về trông con ý mà, hic! Thương Tôm thế ko bít!:yawinkle::yawinkle::yawinkle:
hehhe... anh Tôm ôm gì mà nhiều bong bóng quá vậy, nhìn anh Tôm thấy vui vui làm sao á, mẹ Misa xem hình Tôm đeo kính to mà cười xém té ghế luôn
Hiii Msa cười đểu Tom hả mẹ mua kính về xong giờ bỏ đó vì toa quá à :Cuoi:Cuoi. Msa kiếm cho anh cái nhỏ nhỏ đi nhé
Tom ơi tình hình là Sóc chưa pải đi lớp á .Sáng nay mẹ Sóc ra trường để đăng ký nhưng nhìn thấy gần 6 chục bạn 1 lớp ( có 2 lớp mẫu giáo đều thế á ) ,nên mẹ Sóc quay mông đi thẳng .Ra tết các nhà cho bé đi đông ,đã thế lại là trường chuẩn nên càng đông .Đành cho ở nhà thêm 1,2 tháng nữa chờ thời cơ vậy
ÔI vậy hả S lại hoãn đi bộ đội à, sướng nhé. CÒn TOm mai là đi nè chưa biết thế nào nữa hiiii ở nhà nói là mai cho Tom đi học nhé thì cu con trả lời liền là : HOk, xong lúc sau lại nhắc lại thì gật đầu có .
Còn Sóc bảo đi lớp nhé thì bảo là không .Dưng mà mẹ trả vờ "điếc" hết nhá .Mẹ đang nhờ vải xin ,chắc mất ít tiền ,dưng kệ
Chúc mừng anh tom sắp bị điiiiiiiiiiii bộ độiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhá,em thì phải hơn 2 tuổi mới điiiii,em cũng nghịch lắm,nhưng nhà em,ai cũng ghiền em hết,nên chưa cho điiii,hahhaaa
Thưc ra thì nhận thức của bọn trẻ cũng chưa biết rõ về đi học là thế nào đôi khi trả lời mà k biết nội dung ý chứ. Tom xin học cũng mẫt 2 củ đầu vào đó S ạ, mai đi mang theo tièn học, tiền xây dựng trường + 3 phong bì cho cô giáo đón tay TOm đó. Nhà Tom cũng vậy nhưng vì đi học ở trường có cô quen với lại vào học thời gian này nhiều GV thực tập thì Tom sẽ được chăm chút hơn nên mới cho đi sớm chứ k nhà TOm dự định là 24m mới đi cơ hii.
anh Tôm đi trường giáo dưỡng sớm chế. Ở nhà quậy ông bà nội mấy tháng nữa hẵng. Mà anh T đi trường lào đấy?