ủa vậy ra Tom hơn KHánh có hơn 2th thui ah, thế mà trông ra dáng hơn hẳn nhỉ, cứ tưởng hơn Khánh đến 1t cơ đấy
Đâu có đâu hiiiiii Tom mới có 19m thui à em K con gái nên nhỏ nhắn xinh xắn mờ. Tom con trai xương to, thịt ít nên nhìn vạy thui.
anh TÔm đi học trường đới thì xa nhỉ? mẹ phải đi ngược đường đưa anh Tôm đi học rồi mới về đi nhàm hở? Đi học ở đới thì anh Tôm nhớ mua cho CS gói lạc rang húng nìu ná
Hiii ông nội với bé GV phụ trách đưa Tom đi học, chiều bà nội phụ trách đón nên mẹ Tom hok bị ngược đường Su ạ. Su xích ăn lạc rang ko hum lào anh đi học về anh mua cho dưng mờ anh học ngay ngã tư BT - Nguyễn Du ấy, đoạn đó bán nhiều hoa đẹp ý. Su thích thì anh mua hoa tặng Su nhá. Chỗ đó nổi tiếng bán hoa đẹp tuyệt vời đảm bảo Su xích cực luôn.
uaayf đúng rồi, chỗ đó nhiều hoa hồng đẹp nhắm. Bông nào bông nấy to như quả trứng nuôn. Hôm nào đi học về mà đc phiếu bé ngoan thì anh Tôm mua cho Su mấy bông hoa đấy rồi anh qua nhà Su tặng SU và chúng mình đi chơi hồ Tây hóng gió nhá. Yêu anh chế chứ, chụt chụt anh Tôm. Anh Tôm đi học ko dc léng phéng các bạn cùng nhớp nhá, em mà nghe phong thanh thì anh cứ cửn thựn. Trên đường đi làm về là mẹ em đi qua mấy hàng SINH TỪ NGUYỄN KHUYẾN đới
Èo chưa gì đã dọa rùi kìa ghớm quá đi mất mún anh k léng phéng phải nói nhẹ nhàng và nịnh đầm chứ ai nại dọa anh thế. Em quên là nhà anh ở KT hở sinh từ chấp 1 tay luôn
Dạo này các mẹ post ảnh con lên phần ảnh ngộ nghĩnh mà tớ kiếm mãi mới được vài cái có thể cho là ngộ nghĩnh thôi còn lại toàn thấy gọi là dễ thương thì đúng nhỉ, tớ thì muốn đã gọi là ngộ nghĩnh thì phải đúng ý nghĩa chứ cứ thấy con mình xinh mà post cả vào đấy thì chán nhỉ????hay là mình nghĩ hơi quá đáng một tý, mấy cái ảnh mà đợt đầu ấy, đậm chất hơn ..............
hu hu đi đến đâu cũng tâhý SU đang vác bom ra dọa các anh đến đấy, may mà chưa mang bom vào nhà chị, mà dạo này mẹ chị lười ko cả buồn vào quét nhà nữa
ANh coi hình TIn đi biển thèm ghê ý, 2y rùi mẹ anh chưa đựoc nhẩy sóng hè năm nay quyết tâm đi biển = được .
30/04 này bố TOm dự định cho cả nhà đi mà hem bít có đi ĐN đựoc hem nữa . Na em ra HN mang quà cho anh nhé, chai Jaccadi ấy .
Anh Tom năn nỉ xin bố đi ĐN đi nhé, vào đây Na em dắt anh Tom đi biển, trước khi đi Na em sẽ điện cho em Chinsu thông báo để em í yên tâm.
OK NA để anh năn nỉ bố từ bi giờ nhé Yên tâm đi anh TOm chung thủy lém hok có bỏ CS đâu nên hok cần điện luôn :Cuoi
nếu anh Tôm có vô ĐN thì nhờ chị Na quản ní hộ CS ná nghe mà mát hết cả lòng gan phổi phèo Chúc mừng ngày đầu tiên đi học của anh Tôm. Tối nay về anh nhớ bấu cấu tình hình xiem đi nhớp có đứa nào BẮT NẠT anh ko để mai em đi cùng, em xử ní :axe:
Úi hôm nay anh Tom bị hoãn chưa đi học vì cô giáo quen sáng nay đột xuất nhà trường điều động đi sang Bát tràng với lớp lớn nên cô gọi điện nói là để sáng mai hiiiiii.