Biét roài nàng ợ chẳng qua hum lay nà : NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC MẸ DẮT TAY ĐẾN TRƯỜNG nên mẹ mặc cho cái Bò diện chút đến lớp là cởi ra mặc quần cotton ý mà hí hí . Đi học thì cô giáo dặn là 1 tuần đầu mang bỉm để đi ngủ trưa đóng sau quen thì k cần nữa :)
Tôm mặc sịp oách quá, Tí sún đi đâu cũng vẫn phải bỉm vì sợ mải chơi quên gọi, ở nhà cũng gọi đi vs hết rồi, ngủ vẫn phải đóng bỉm...đợt này cũng phải mua sịp siêu nhân cho tí mới đc - đú với Tôm )
tOM CŨNG VẪN ĐÓNG BỈM KHI ĐI NGỦ MÀ BÀ. Mặc sịp khi không đóng bỉm măc quần bò tui sợ nó cọ vào chim k tốt cho con nên tui mặc thui. Còn ở nhà là thả tự do khi nào mót ị là nó tóm chim gọi ị, còn đái thì lúc gọi lúc quên
ờ, giống Bom, ị thì mặt đần ra, ko gọi cũng biết nhưng tối vẫn phải đóng bỉm vì sợ tè ra đệm thì toi luôn. Cẩn thận cho chắc, nhưng tối ít tè ra bỉm lắm, một bịch phải hai tháng mới hết
Úi giời ... nhìn Tom mặc quần chip kìa hơi xinh nhỉ .. mà trông mặc anh chàng nhà ta đáng ghét thế ko biết .. hiiiii...
Tôm mặc Sịp kẻ đẹp chế :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: Nhìn quả chân dài chế, sau này dễ làm MẪU lém. Mà đề nghị mẹ Thủy là áo cho Tôm đi ná. Áo trắng đẹp thế kia mà trông hơi nhàu (hay kiểu nó thế hả mẹ nó???) Xét cách toàn diện, anh Tôm sâu hàng lần này ngon quá... :Cuoi :Cuoi
Giờ này chắc "Bé Tom " đang khóc lụt nhà trẻ roài .Chả được sướng như "ANH SÓC" ở nhà nghịch cát tứ lung tung
Mẹ anh bố cáo tình hình sáng nay nhá. Đưa tới lớp thì ngơ ngác vì nhiều hình lạ thích thú lắm - lên lớp học cô giáo đưa tay bế thì theo liền vào ngồi với các bạn chơi không khóc tẹo nào --> Bố Mẹ chạy liền vì sợ nhìn ra thấy lại khóc. Đang trên đường tới Cty cô giáo gọi điện nói là vừa mới khóc xong cô dỗ cũng không nín, lúc sau cô giáo kia thấy thế quát cho 1 tiếng con trai ngồi im de cúi gằm mặt thỉnh thoảng ngó lên nhìn cô - mẹ nghe thấy mà thương quá đi mất (
yên tâm là mất vài ngày, sau đó sợ cô hơn sợ bố mẹ, nên có một điều là khi đi học chuẩn bị vào lớp sẽ khóc, sau đó sợ cô nên ko khóc, yên tâm đê............kinh nghiệm đầy mình đây