Bà nì lấy lại được nick mà ko thấy ol hở. Các chị em đang chuẩn bị lên kế hoạch oanh tạc bà đó, bước đầu nhẹ nhàng cho mỗi chị em ít omai ăn trc đi.
quên, vào không chào cu Tôm một câu, dạo này cu Tôm đẹp trai gần bằng anh Bom rồi đấy( hehehe) chào kiểu đánh nhau đấy..........
Xí Boom có muốn chơi đẹp ko hay lại thích oánh nhau hở có phải sắp sinh nhật anh Boom k nhỉ :-k:-k:-k
Online thì có mà làm đơn xinh nghỉ việc là vừa Mà tui tưởng bà hẹn hò tui hôm HC noel ở trường PDP để bà xịt tui Hẻhe Trường đó nhiều cây lắm, bà thích leo cây nào cũng được hết á
uh, sao em biết là sắp sn cu Bom???cu Bom 14/12 này, nhưng mờ 2 tuổi rồi, ko làm như hồi 1 tuổi, mấy hôm nay hắn ta đang được mẹ luyện cho võ "thổi nến" dạo này cứ hỏi con ơi thổi nến sinh nhật thế nào nhỉ là hắn ta chu mỏ ra thổi, rõ là buồn cười. Còn kể thêm vụ tết năm 1 tuổi mẹ pr cho vụ bê lợn đi xin tiền mừng, cuối cùng mẹ lỗ chỏng gọng vì tội con mải vui chả đi xin ai cả. huhu.....
mẹ con nhà này định kiếm chác đợt tết dưng mờ cuối cùng dính chưởng, há há. Để tôi bói cho bà phát xem năm nay có lỗ dư lăm ngoái khôg nhá :-k:-k:-k:-k nam mô ala xì bùa, cờ lùa tùa
Biết chứ sao ko biết, năm nay hết hoành tráng rồi à. Đợi cái tết kiếm thôi à, hé hé năm ngoái Tôm nhà e được 2 quả tiền mừng tuổi. Năm nay nhớn tha hồ kiếm bác ợ dưng mà mừng lại cũng khá nhiều nên mẹ cháu chạ vui tẹo nào vì nhà nhiều cháu, đi chơi cũng nhiều nên sợ tết lắm.
chết thật, năm nay tôi cũng làm dâu rồi, nhà chồng tôi cũng lắm em, lắm cháu nhỏ. Chít mất. Có khi phải làm vài cọc 10 khìn ý nhợ. Lục tốn quá thể. Năm nay tết cho chinsu nằm nhà ông bà ngoại ăn tết, hé hé. Được cái là tôi đến tuổi này rồi mà năm ngoái vẫn kha khá mừng tuổi nhá, toàn khách của ông bà ngoại CS chứ. hy vọng là con cũng kiếm tí chút , chẹp chẹp, bẹp bẹp Sau tết là tôi ôm con về nhà ông bà nội CS ở 1 tháng cho phải phép bà ơi, lúc đó thì cũng tịt 888 vì nhà ông bà nội CS hem có mạng mủng. Có khi phải bẩu ba nó lắp mạng mới được
Mẹ CS tính quá .. coi chừng hổng ai cho bi giờ hiii.... Chị sợ tết lắm nhá .. đủ thứ phải chi hết .. eo ôi
ông bà nội hỏi là năm nay có đi khách sạn như năm ngoái không?/chị bảo báo cáo là năm ngoái có đi ks đâu ạ, chỉ đi nhà hàng thôi, ăn xong lũ bạn hứng chí còn đi hát, ai đời sn thằng cu bé mà tổ chức đúng từ sáng tới 6h tối, nhà hàng ấy nó cũng sợ vãi...ra. Hôm ấy may vớ được thằng bạn đi Nga về bao 1/2 không thì mẹ cháu toi luôn. hehe.
Cốc .. cốc .. Tôm ơi .. Tôm à dạo này con thế lào rùi ... Bác qua thăm con nè hiii... (bác thích được gọi bằng cô mà mẹ Thủy con lại hổng cho hức...)
Em cũng thế, nguyên cái khoản tính toán mua quà cho mọi người em mệt đứt hơi, chị bảo bênchồng em: nhà mẹ chồng em có 7 gia đình, cộng ông bà ngoại, bên bố chồng 9 gđ. Chưa kể nhà em nưã, khoảng 9 gđ nữa......eo ôi, năm nào( mới có 2 năm đã kêu) cũng mua 1 bao quà( nói ko ngoa tý nào) ......trung thu thì một đống bánh, cứ như đi buôn ý, sao các cụ ngày xưa đẻ lắm con nhỉ?????hihì. Ngày xưa lúc chuẩn bị lấy chồng em viết tên các cô chú, cậu mợ ra một trang để học thuộc chị ạ. hichic
thì em cứ tính cua trong lỗ thế. Cứ lấy mẹ nó ra mà làm gương thế hẵng. hé hé. Đêm qua nằm nhâm nhẩm về vụ tết mà cũng rùng mình chị ơi, đủ thứ phải lo hết. Xiền mừng tuổi chưa thấy hào nào dưng mờ trước tết và tết là cứ phải sẵn sàng cho ra đi 1 cơ số...hự hự
tôi á? tôi chỉ quà tết cho bố mẹ chồng rồi góp tiền tết với ông bà ngoại. Tết thì mừng tuổi 4 cụ và bố mẹ 2 bên
Bác ơi cháu chộm vía khỏe và nghịch lắm, mẹ cháu dạo này bận đi học nên ứ cho đi chơi được nhiều thỉnh thoảng mới đi thôi ạ. Xưng bác cho phải phép chứ chỉ có = tuổi với bố mẹ mới xưng là cô thôi - thế nhà bác PEO. Chưa biết 2VC có đi ko nữa vì e còn đi học bác ạ, chán lắm ngán mang tai cái sự nghiệp học hành này lắm rồi.