Em ạ .. trẻ nào đi học cũng thế cả, bởi vậy tại sao mọi người cũng hay nói các mẹ phải chuẩn bị tâm lý là thế, ở nhà bọn trẻ là hoàng tử - công chúa .. còn đi học thì như nhau ko ngoan sẽ bị mắng .. mà nhìn mặt chúng là mình sẽ xót lắm ý .. thui em cũng cố gắng lên sau vài tuần Tom sẽ quen và sẽ thích đi học ..
Cám ưn bà động viên nhá tui cũng k lo lắng lắm vì có cô giáo quen có gì cô call liền. Vâng em cũng biết thế chị ạ dưng mờ nghĩ tới cái mặt xị ra mà thương lắm cơ ý. Qua rùi nhá đau bụng vì cười với nấm đó.
anh TÔm giỏi quá, nghe lời cô giáo nha rồi cô thương, cô yêu, cô ko quát nữa. Trưa nay ăn 2 bát ná Chiều về bắt đền bố mẹ sau ná.
Em ơi, bữa nay chị mới biết là cô em chị gửi nước hoa cho em mà không freeship. Chị xin lỗi nhá. bảo là freeship cho em và 1 bạn kia thì không thì cô HỒng lại freeship cho bạn kia mà không freeship cho em
Đấy cũng bon chen mua nước hoa .. thế mà thấy chị mua cũng la ..hức ... mà mè mua chai gì thế hiiiiii....
À thế hử .. biết vậy để còn đòi tiền hoa hồng với em Chi nữa chứ hahaaaaa.... Mùi ý em thấy thế nào ???
Úi dời Tít mít ghê mấy hum nay mới thấy mẹt . Tít ơi chiều nay chị mẹ 2NA ra tới HN đới chuẩn bị tinh thần đón tiếp chị ấy nhá.
Chiều nay đi làm về thấy con trai có 1 vết đỏ ửng và sưng trên giữa trán nhìn đến là tội. Cô giáo nói là nghịch chạy ra cửa đâm sầm vào sưng trán nên cô bôi dầu gấc nó mới đỏ thế thuơng ơi là thuơng nhưng cũng tại con mìn nghịch quá k như các bạn ngồi im 1 chỗ . Cô giáo nói là buổi đầu nên cô cho chạy như quen dần là quân phiệt liền.
Sáng nay Tom đi học khóc quá theo mẹ nhất định không bỏ tay mẹ ra mẹ thương ghê ý. Lúc sau ngó nhòm vào thấy cô dỗ, cô giữ tay không cho đứng lên mặt mếu máo nhăn nhó.
Thôi hai mẹ con ráng lên nhá trẻ con đi học là thế đấy cả mẹ và con điều buồn như nhau. Chiều em đón Tôm về cho con chơi đùa ở trường một tẹo sau đó ngồi hỏi chuyện .. xem hôm nay con đã làm gì ở trường ?? Hồi Tina đi học cũng thế đấy em ạ .
Mấy hum đầu là bố mẹ đèo đi thui bác ạ, quen dần là em đi làm k có chở đi nữa và chiều cũng k đón được luôn. Sáng ra ông nội đèo đi học cùng với bé GV, chiều GV đi đi bộ ra đón rùi cho cháu chơi lăng quăng ở trường bà nội đi làm về đón 2 cô cháu. Em đi làm bị ngược đường nên k có đưa đón được
Thương Tôm thía! Tôm ơi! Tôm đi học ngoan nhá! Khi nào Tít đi học thì Tôm truyền ít kinh nghiệm cho Tít với nhé!
Định khi nào Tít 2 tuổi cũng cho đi lớp thôi. Ở nhà với ông bà, ông bà chiều quá nên giờ bướng lắm ý!