Hiii thía hả vạy thì đi bộ đội là vừa rùi đấy. Tầm đó ở nhà OB chiều về mẹ mắng là nó ăn vạ lắm - Tom cũng đang trong giai đoạn đấy đấy. Nhưng mờ OBN của Tom ko có chiều quân phiệt lắm
Đoái, biết ngay mà, tuần sau là hết khóc thôi, bình thường là thế nhưng mờ cu con nhà bà chị tớ thì kỷ lục là 3 năm đi học thì cả 3 năm sáng nào cũng khóc...bó toàn thân luôn.
Tôm đi nhập ngũ thik hem??? Có nhiều gái theo hem??? Đẹp zai thế kia chắc gái bám ầm ầm... nhờ... :finga: :finga: Tôm vào nhà Hân xem ảnh mới đê, Hân ốm nhưng vẫn được mẹ chụp lén vài kỉu đới.
Anh đi học chộm vía ngoan lắm nhé Hân - anh người nhớn và nói nhiều hơn nữa. Qua xem hình của Hân rùi, thương em lắm ý - chúc em mong cháu khỏi ốm nhé. Có gì đâu cứ thả TOm ở đó là mẹ chạy về à đâu có kinh nghiệm gì đâu Thấy Tôm xị mặt là mẹ thương lắm ý KHi nào Tin có dự định đi bộ đội thế. Anh qua liền
anh Tôm ơi, hôm nay anh Tôm có được phiếu bé ngoan hem? Mang sang nhà em mới xây nha, em xem là hình gì nào
Chiều hôm qua đón anh TOm ở lớp hơn muộn chút còn có 2 bạn trong lớp thôi. Khi tới lớp thấy Tom đang đứng bám vào thanh cửa chặn mắt hướng bên ngoài mặt ti ngỉu, thấy bố òa lên khóc và ôm chặt ( bố thương quá dỗ dành mãi rồi cho chơi bập bênh, mua xúc xích ăn mới hết khóc mẹ đi làm về kể mà thấy thương ghê (. @MK và Su: Anh mới đi học có 3 ngày nên chưa có phiếu bé ngoan su ạ. MK ơi TOm đi học vãn chưa quen lắm nên chưa có hun em nào hết anh vữon còn gin
khổ thân anh Tôm thế, bị bố đón muộn nên tủi thân đây mà. Lần sau bắt bố Bảo đón sớm hơn anh nhé. Tuần sau đi lớp nhất định anh Tôm phải có phiếu bé ngoan về khoe Chinsu nhá. Chúc anh Tôm cuối tuần vui và được bố mẹ cho đi chơi thật nhiều nè. Đang giở giời, anh Tôm cửn thựn kẹo ốm nha.
Tại mọi khi là đón sớm nhưg mờ hum qua bố về trễ nên hơi muộn chút, tội ghê ý. Cám ơn Su thối nhé tuần sau anh có phiếu bé ngoan anh sẽ up lên cho Su xem nhé.
Ui thật thế hả?hok tin,anh tôm còn zin nhá,nghe mẹ anh nói mà thương anh ghê,ba của tôm hư ghê,đón anh tôm trễ quá
Thiệt mà anh chưa hun ai hết nha MK. Hum qua cuối tuần nên bố mẹ các bé đón sớm hơn chút nên lớp vắng sớm hơn thui Anh TOm mới đi học 3 ngày nên chưa có phiếu bé ngoan vẫn khóc nhè nên chí có phiếu bé hư thôi Tin ạ .
vào xem cái món ''biển tươi sống'' 1 cái^^,trông hơi bị men nhé,haha,mỗi tội hơi mê gái,hình nào cũng thấy mẹ tôm nói (mặt đần vì gái),phải tội chưa con,mẹ con đang nói xấu con kìa,có khi chỉ vì buồn ngủ thôi mẹ tôm cũng đổ thừa cho con vì mải nhìn gái mà mặt nó mới đần ra như vậy^^
Thông báo với anh Tôm là nước mắm Chinsu đã nhận gạch nhà em và quyết định trả gạch nhà anh Tôm lại.Anh Tôm đừng có đánh em mà tội nghiệp nha,e con bé bỏng lắm,tại ko có ai nhỏ hơn em ngoai Csu cả.Hix...hix...sinh sau bi thua thiet wa,người đẹp bị mấy anh lớn giành hết rồi