Tội nghiệp anh Tôm thế bị mẹ Thủy đánh co đau không anh?Em cũng bị mẹ đánh hòai àh vì tội nhõng nhẽo,nhưng là đánh vào diapers thôi,anh qua nhà em coi hình mới nha anh
anh TÔm bị mẹ Thủy oánh có đau ko? Anh Tôm phải ngoan nhé, ko được ăn vạ để mẹ đánh nhé. Em cũng bị mẹ em phát vào đít 2 lần rồi vì tội ăn vạ và khóc đêm. N mà mẹ em chỉ phát vào đít qua cái bỉm dày cộp thôi
Từ ngày Tom đi học giờ k theo bà nội cứ bám GV mẹ đi học về là bám mẹ ---> có điên k chứ. Đi học về bà kể con GV nó rửa bát cũng phải đứng ở chân nó k cho bế, bà cho ra siêu thị dẫy đành đạch đòi về với con Hồng Hic hic mẹ k biết sao nữa, từ khi đi học TOm lại thay đổi lạ lùng như vậy là sao nhỉ
:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: Sóc có muốn thả bom nữa k hả 8)8)8)8)
đúng rùi mẹ tôm ơi, hai anh boom lúc trước cũng thế, đi học về đến nhà là mẹ mẹ tối ngày thui hà. Con có ngv thì con lại theo ngv hà, bà gì cũng chẳng thèm đâu hì... ah nhà boom có hình mới trang 80 mời anh tôm qua ngắm nha :-D
SU thối nhá chém luôn cùng Sóc này MK ơi Tom đi học vui lắm, 2 hum nay đi học k khóc tự chạy vào lớp lấy ghế ngồi chờ chế độ luôn
Oa,anh Tôm giỏi quá vậy ? Nhưng mà anh Tôm nhiu tháng rùi mà mẹ cho đi nhà trẻ ? Em định cho Như Ý đi ,nưng như ý mới 14 tháng ah...ông bà ngoại thì nói để ở nhà đến 2 tuổi rùi đi lun ! Em ko bít phải làm sao ? Đi hay ko đi ?
Anh hơn NY 5m cơ mà hiện nay anh được 19m rồi. Nếu NY có bà ngoại chăm thì đi học sớm tội lắm ở nhà nhớn chút rùi hẵng đi em ạ. ANh TOm nghịch nên mẹ cho đi sớm ở nhà mẹ toàn oánh đòn vì nghịch và ăn vạ thôi.
Tom ơi dạo này đi nhà trẻ còn khcó nhè nữa không? chị họ Khánh sang tuần này khóc quá trời ko chịu đi nữa nhưng vẫn bị cưỡng chế đến lớp đấy
Sáng nay bựn ko vào đựoc chiều vào thấy các nhà 888 ác liệt ghê. Khánh có chỏm tóc xinh ghê buộc lên ttroong thiếu nữ hơn Na em và Nấm rùi nhé. TM thì ra dáng nam nhi lắm rùi ấy
Chả gặp MK làm chi, MK xấu trai gặp làm giề :Cuoi:Cuoi:Cuoi ( mẹ MK mà thấy lại giận k sang thì tèo - khộ nhưng mờ sự thật phũ phàng )