tình hình là bộ đội đã hết khóc rrồi à??/đi học chắc tán được nhiều em lắm. Hỏi anh Bom là có quen em nào ko thì anh ấy hét toáng lên là kHông không.
Sáng nay hok có ai vào chơi với Tom à, chiều nay cũng hok luôn Mấy hnay mẹ bận nên k có vào nhà quét dọn thường xuyên được, tối nay quét sạch nhà cửa đón các bạn sang chơi
Anh Tôm nhớ em rồi hả, em cố tình ko qua để cho anh nhớ em chơi hihi. Mẹ em bệnh rồi anh Tôm ơi, trời nóng quá hic hic
Em wa thăm anh Tôm nè,anh Tôm khỏe chưa?sao dạo này ko thấy anh wa bên kia 888.Ban giám khảo trốn hết lấy ai phát quà cho em.Ở hnoi có nóng không anh.Papa em nghe ở saigon nóng đang tính ko cho em về vnam nè.Em bùn ghê,mami em đang dùng biện pháp mạnh để pâp a chịu cho em về vnam đó anh.Em nhớ vnam lắm(ý lộn mẹ em chứ em có biết vnam như thế nào đâu mà nhớ):Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi @anh Kutin: mẹ anh bệnh sao vậy?đã đỡ chút nào không?anh nói mẹ anh nhớ giữ gìn skhoe nha.
Anh Tôm ơi, lâu rùi em không có đi đâu cả...mẹ bận quá hôm nay vô nhà anh chơi nè...cốc cốc có nhà không vậy
Tom ơi sozi Tom nhá mấy hôm nay mẹ Khánh bựn quá ko có vào nhà Tom chơi đc? Thế Tom đã đi học lại chưa hay vẫn đang nghỉ?
HN hiện nay đang lạnh em TM ạ SG đang nóng cực độ em cho TM về sợ ảnh hưởng đén sức khỏe của TM, papa lo là đúng rồi đừng trách pa TM mà tội nghiệp. MT dạo nì bỏ bê các bạn quá à, khi nào rảnh nhớ sang hỏi thăm nhá. Tom vưỡn đi học đều mà K, sáng nay mẹ đèo đi học khóc ghê cứ gọi : Mẹ ơi, không đi.. Nhưng mà đưa cô cái là nín luôn còn pp mẹ nữa nhưng mà mặt thì ỉu tội lắm hiii. LC ơiiiiii sang chơi thường xuyên nhá.
Msa hả anh lo cho Msa từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn ý. Msa giờ muốn anh làm gì cho em nào - ai chứ em là anh hết mình à. :goodman::goodman: yiu lắm ý:heart::heart::heart::heart::heart:
Tom ơi ! mồm mép vừa thôi ná .Quănng lưới mãi cơ mà iem MS vưỡn lưỡng lự nhắm .Thôi có khi tớ với cậu sắn quần đi tìm chỗ khác đê .Mai đi cv không ? ngoài đấyy đầy gái xinh Tom ạ