Mua vé rùi nhưng nghĩ lại là Tin đang ở khí hậu nóng mà ra lạnh đột ngột là ứ tốt đâu thôi thì Tin cứ ở khí nóng cho lành đi nhá
Huhuhuhu vậy anh Tôm tặg em thêm 1 cái máy lạnh nữa đi, em gắn phòng khách, nóng quá chừng ah`. mà đừng quên mỗi tháng gởi em ít tiền đóng tiền điện nhé
Noài máy lạnh với tiền điện còn gì nữa k để anh gửi luôn nào. Mà quăng cái STK để anh gửi chút gió mát vào chớ :Cuoi:Cuoi
Thui, nhiêu đó thui, nhiều quá mẹ em ngại hehe. STK của em này: 0000000000000 ko có nhé. Nhanh lên đó, em đợi ;-)
Hic sorry anh Tôm ,mẹ em hứa canh nhà cho anh nhưng tại em quấy quá nên mẹ em phải bế đi vòng vòng và cho ăn,giờ em ngủ rùi nên mẹ e mới rảnh vào 888 1 chút rùi đi ngủ.
Anh Tôm ơi anh đang làm gì đó.Sáng nayanh ăn sáng chưa???em mang đồ ăn qua mời anh ăn nè Phở bò SG: bánh canh cua: bánh Flan Cafe sữa đá :
Sáng nay mẹ anh Tom bựn bịu hok có canh nhà cho Tom được. Hiii Chièu nay mải 888 nhà khác quên luôn nhà con trai. cám ơn Tin, Mk, Tm với Tí nhé. Trưa nay chộm vía Tom ăn 1 bát cháo ngon lành rùi hok có nôn ra tẹo nào nhưng vãn còn ho.
Bà lệ ơi tui Tom nhà tui nó ít ho nên mỗi lần hơi ho chút tui cứ cho uống lá húng chanh hấp nên chộm vía cũng đỡ chỉ có hum trc nó bị nôn nhiều nên ho nặng tui cho uống KS theo BS chộm vía con đỡ ho rùi bà ạ. Nhu lại bị ho hả bà, thời tiết này độc ghê trẻ con ai cũng ốm thương quá . Bà cho Nhu đi học chưa hay vẫn ở nhà thế.
Con tôi ho có đờm, chắc tại thay đổi thời tiết, mà đêm nào cũng bật quạt, hôm qua rét thế mà phải đắp chăn bật quạt đấy nhá! Sợ k? COn tôi chưa cho đi học, vẫn có người trông mà, mới lại con tôi chưa biết nói bà ah, nên sợ đi trẻ bị bắt nạt k biết mách, hí hí! Trộm vía con gái tôi cũng oanh đá lắm, chắc k lo bị bắt nạt, nhg biết đâu vỏ quýt dày có móng tay nhọn...
Em mời anh ăn tôm hùm nướng,cua rang me,gỏi bò nha gỏi bò nước mắm chấm gỏi tôm nướng bia heneken Anh muốn ăn thêm gì thì nói em mua thêm nha,đừng khách sáo
Ý chít anh tom bị ho hả vậy ăn mấy món này đâu được thôi để mẹ thủy ăn đi,em mua cháo cho anh ăn nha cháo gà hủ tíu nam vang Sinh tố bơ Anh ăn cho mau hết bệnh nghen.
May đợt này Tí chỉ hơi sụt sịt một chút thôi Tôm ạ, chứ đợt lạnh trước là kháng sinh lia lịa. Tôm cố gắng ăn uống rồi còn đi học tiếp nhé. Nhà bà có húng chanh chưa, nhà tôi có 1 cây bà có cần lá ko tôi ngắt cho rùi để tủ lạnh dùng dần.