Oạch, cứ nghe đến ăn với uống là mắt cứ sáng rỡ! Sợ quá, Ah, đi ủng hộ Kem bán hàng VNXK cái đã! hí hí!
Tranh thủ ghé vào nhà thăm em Tôm tí nào, vừa ốm dậy con lại phải đi học ngay rồi à???? Mà nhà em công nhận cao thật đấy, bác già rồi trèo mãi mới tới nơi, phù phù
Ở trên cao gió mát bác ạ mẹ cháu xây chung cư CC mà nên càng cao càng thích Cám ơn bac Phanh sang chơi nhá.
Tom said: "bác già mà cứ đòi đú ra gió, về chỗ kín nằm ngay" (đấy là Tôm nói chứ ếch phải CS nói nhá)
Hú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tôm ới! Bảo mẹ Thủy sang đây sắm đồ mới đi off với Sóc ngày mai đê!!!!!!!!!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=125431
nhà 888 bây giờ cũng xôm xôm rồi đấy! 2 mẹ con nhớ ghé qua thường xuyên nhá! mà mẹ THủy giờ có buôn bán gì không? để xem 2 mẹ con có ủng hộ được gì hok?
Hok có ai vào nhà Tom chơi à bùn quá đi mất. Tom có ảnh đi CV Thủ Lệ với nhà Sóc nhưng mà chưa cop ảnh lên cty để phọt cho các bạn xem rùi.
Tình hình là bạn Tom với bạn Sóc hôm đấy k hẹn mà cả 2 làm cho 2 quả quần giống nhau .Cơ mà mặc dù vưỡn nói là bạn Sóc chân ngắn dưng hôm ý bạn Sóc k phải sắn gấu quần ,còn bạn Tom sắn mất 1 gấu .Thía cả nhà cho hỏi bạn nào chân "Dài" hơn ý ạ
Ơ Quần của TOm cũng đâu có xắn gấu đâu Sóc nó là quần gập gấu đó chứ. Đợi up hình lên nhìn lại mà coi. Hôm đó nhà TOm lại lướt về bà ngoại ăn uống no say rùi mới về nhà nội Sóc ạ
Quên ...quên ..thực ra nó là quân gập gấu nên bạn Tom gập 1 gấu lên ,còn bạn Sóc thì phải buông cả phần gập gối .Đi chơi nhiều nên hôm nay bạn Sóc với mẹ bạn ý cảm cúm hết rồi . trưa hôm đấy đi ăn KFC rồi về ngủ 1 gấc
Có hình rùi nhưng mà để ở máy tính nhà cơ, hnay quên ko copy lên cty rùi. Tối up lên cho cả nhà coi nhé.
Chờ ngắm hình mới của Tôm cái! Mẹ Thủy làm gì mà đi chơi từ thứ 6 đến hum nay vẫn chưa up hình đc thế!?
Bà Thủy ơi, nhận được hàng chưa? Có gì tôi nhờ người qua lấy! Mà bà ck cho chị Linh chưa? Nếu chưa cho tôi ck cùng với, ngại vô ngân hàng...