HNAY Ứ THẤY TÔM ĐÂU HẾT NHỈ?HWA MK BỊ SỐT TỚI 38o5 ĐÓ ANH TÔM ƠI,NHƯNG NHỜ GIỜI MÀ HNAY EM KHỎE RÙI,HEHEHHEH
NHìn hình vậy thôi chị ạ chứ cu nhà em còi và thấp lắm huuuu. Đang tuổi thích đùa mà cả nhà chịu khó chiều Panda đi nhé. Giờ nếu PD hok chịu ăn bột thì đổi bữa khác xem sao: mặn, ngọt xen lẫn đi. Đêm qua MK lại bị sốt hả tội thân ghê. Sáng nay có đi bộ đội hok?
Hnay mk vẫn đi học,vì em hết sốt rùi,đi bsi thì hwa bsi nói,trời nóng wa,nên em bị sốt,mới hết vpq,bi giờ lại uống thuốc nữa,em ghét thuốc lắm anh tôm ơiiiii,hwa em phải thức đến 11h để uống thuốc đó,vì bsi dặn sau 6h phải uống thêm 1 lần nữa,để tối khỏi sốt,trộm vía,sáng nay em khỏe rùi,thế mẹ thủy đi đn để anh ở nhà àh,tội thế,vậy mẹ thủy cpn tôm vào sg chơi với mk đi
MK giống Tom rùi mỗi lần uống thuốc là vật vã lắm cơ. Cũng mún cho Tom đi chơi lắm nhưng OB hok cho bé đi nên là Tom cũng hok được đi đâu. MK đi ĐL hay NT cơ mà, CPN TOm vào chơi với ai Ra tới HN rùi nhưng cái anh cầm đồ đang đi Sơn La chưa về. Đợi bà nhé có tui call - tui còn sốt ruột hơn bà ấy.
Tom sang mà xem Mít làm điệu nhé,bùn cười lắm.Lấy mũ của em bé hàng xóm có mấy tháng đội vào nhìn điêu ko chịu đc.Lại còn làm dáng,mẹ ko chụp kịp!^_^ http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=36092&page=23
mấy hôm mạng lởm quá ko vào xem hình Tom đc. Tom đi công viên vui thế, lại còn có Sóc cùng chơi nữa chứ, lần sau rủ Khánh đi với nhé
anh tôm ơi ...lâu lắm rồi em mới vô nhà chơi, anh qua nhà chơi nha..em bị bệnh rùi, trời nóng quá bị cảm sốt giờ đỡ rồi nhưng còn ho nhiều quá....em hia ngày nữa là tròn 12 tháng và đang chuẩn bị tổ chức lễ thôi nôi cho em nè!!!!!!!!!
Anh Tom ơi where are you ? Anh đi đâu mà nhà cửa trống hơ trống hoác thế này hỉ ...Có em Panda vào chơi nè .Có món gì ngon ngon dọn ra cho em xơi nhé... Anh qa nhà em chơi nhé .Em có hình mới nè.
Tom ơi sao cô thấy "khộ thân " con thế ."Bọn hắn " vứt con chỏng chơ ở nhà để đi hú hí hả con ? ĐẾN KHỔ ! Sang đây ở với Sóc cô lại cho đi xem voi ị
Tom đuoc me cho di choi đâu rùi? BK sang nhà T này; Tom duoc di choi vuon thu tu khi bao nhieu thang tuoi; mẹ BK van chua cho BK di. đồ của T đẹp thế, hôm nào thanh lý nhớ gọi BK nha.
Helo cả nhà nhớ ghê á, mấy ngày ko được gõ phím hỏi thăm bạn bè. Hnay mẹ TOm phải làm mấy việc nên hơi bận xíu chưa có ghé sang nhà các bạn được. Đợi hồi trưa rảnh sẽ sang thăm từng nhà Ba mẹ Tom đi chơi nhưng cũng nhớ TOm lắm chứ bộ - MK kia nhá có dám chắc hok vậy nhà Tom đi chơi nhưng hok có được ở cùng nhau nên hok nặn tập 2 được