[Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Haanh108, 12/11/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Haanh108

    Haanh108 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/11/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi sinh non ở tuần 34, khi chưa chuẩn bị cho con hoàn thiện về mọi mặt. Bước lên bàn đẻ mà lòng tôi trống rỗng, cũng không dám khóc vì sợ sẽ không đủ sức để sinh con, sợ rằng không cung cấp đủ oxy để truyền vào cho con thở. Rồi con cũng ra đời an toàn, nhưng nặng chỉ có 2,3kg. Tôi sung sướng nhưng lo sợ đến trào nước mắt, con nhỏ bé quá, chỉ sợ mình vụng về và làm tuột mất con.

    Vì con sinh non và nhẹ cân nên những tháng ngày sau đó, mẹ con tôi liên tục “chiến đấu” để tăng cường thể lực và sức khỏe cho bé. Không phụ lòng mẹ, con ngày một lớn khôn và lanh lợi. Nhìn khuôn mặt con bầu bĩnh, đôi môi hồng phụng phịu dễ thương, tôi thầm cảm ơn ông trời đã đem con đến bên mình, dù con đường hai mẹ con tôi gặp nhau vất vả biết chừng nào.

    Thấm thoát cũng đến ngày thôi nôi con, cả buổi sáng hôm đó, tôi tất bật phụ bà ngoại chuẩn bị hết xôi, lại chè, lại bánh kem và hàng ti tỉ thứ khác, cứ để con tha thẩn chơi cùng với bố. Đến trưa, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, tôi mới bế con đến bàn thờ tổ tiên để “làm lễ”. Khi vừa nhìn thấy mặt tôi, con mừng quýnh quíu, đưa hai tay về phía mẹ bập bẹ “Mẹ ây! Mẹ ây!” (Mẹ ơi! Mẹ ơi!)

    [​IMG]

    Tôi ngỡ ngàng, xúc động không cất thành lời, ôm chặt con vào lòng và hôn lên gương mặt đáng yêu như thiên thần của bé. Tôi hạnh phúc nhận ra rằng tròn 12 tháng, con đã biết thể hiện tình yêu đối với mẹ bằng lời. Tôi cũng hiểu rằng, con đã sẵn sàng cho một chặng hành trình mới để khám phá thế giới và thể hiện cảm xúc của bản thân.

    Và cũng từ đó, “mẹ ơi” trở thành câu “thần chú” của con mỗi ngày. Khi con cất tiếng “mẹ ơi” thì chỉ vài giây sau mẹ đã xuất hiện. Chồng vẫn thường ví von tôi là siêu nhân, là thiên thần hộ vệ của con.

    Con vấp ngã, mếu máo gọi “mẹ ơi”, mẹ sẽ xuất hiện để khích lệ con đứng dậy và bước tiếp trên chính đôi chân của mình. Con sốt, “mẹ ơi”, mẹ sẽ đến bên con để lau mát, dỗ dành để con chìm vào giấc ngủ yên lành. Con đau, “mẹ ơi”, mẹ sẽ giả bộ “đánh chừa chỗ đau” và đó chính là liều thuốc tiên để con ngưng khóc và tiếp tục vui đùa…

    “Mẹ ơi”… Suốt cuộc đời này, tôi không bao giờ quên được giây phút ngọt ngào đó, cái khoảnh khắc mà “vụng về con nói câu: "Mẹ ơi!" – Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...” Chỉ cần nghĩ về khoảnh khắc kỳ diệu đó, tôi sẽ có thể quên đi hết mọi ưu phiền trong cuộc sống, để hiểu rằng mỗi phút giây ôm con vào lòng, tôi biết mình có một báu vật mà nâng niu, trân trọng cuộc sống này hơn. Ngoan ngoãn và hay ăn chóng lớn nhé, con yêu của mẹ

    (Bài viết được trích từ cuộc thi “Những khoảnh khắc kỳ diệu”)

    Câu chuyện thật cảm động phải không các mẹ? Vậy còn câu chuyện của các mẹ là gì? Hãy chia sẻ cùng với chương trình “Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu” tại website: https://www.huggies.com.vn/khuyen-mai/khoanh-khac-ky-dieu?utm_source=frlamchame và nhận về những phần quà thật hấp dẫn cho bé yêu và gia đình các mẹ nhé!

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Haanh108
    Đang tải...


  2. httt

    httt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    đọc mấy bài nghe cảm động quá lun :)
     
  3. chuanmom

    chuanmom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Khi ấy bé nhà mình Cất tiếng chào đời của Đặng Ngọc Phương
    Cái ngày con sinh ra thật đặc biệt ngày của một nửa yêu thương 8-3. Mẹ được chỉ định lên bàn mổ mọi người trong gia đình đều lo lắng cho mẹ chỉ mình mẹ lại bình tĩnh và vui nhất vì sắp được gặp con mà quên mất hiểm nguy có thể xảy ra trên bàn mổ. Khi bác sĩ mổ cho mẹ, mẹ cảm nhận được con đang di chuyển ra khỏi người mẹ và mẹ đã bật khóc khi nghe tiếng con khóc chào mọi người đang có mặt ở đó. Không có từ nào diễn tả hết cảm xúc mẹ lúc đó ngày con chào đời đến với mẹ. Mẹ con mình thật may mắn vì đã bình yên và con là con của mẹ..
     
  4. ngoctrinhnguyen

    ngoctrinhnguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Hai bé nhà mình lớn hết, bé lớn 7 tuổi,, bé nhỏ 5 tuổi, nhưng vẫn thích đọc mấy bài viết, mấy mẹ văn chương tuôn trào quá.
     
  5. memmm

    memmm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    nghe nói là giải thưởng nhiều lắm ah, 6 tháng sử dụng tã miễn phí với 1 cuốn album ảnh nữa
     
  6. hangnguyen88

    hangnguyen88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Chưa có con thì tham gia chương trình đc ko các mẹ.
     
  7. 0carot0

    0carot0 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Bài này đoạt giải nhất đó mấy mẹ :h:
    "Con đến bên mẹ vào một ngày đầu thu đầy nắng vàng rải khắp chân trời, mẹ cảm nhận thấy có sự thay đổi trong cơ thể và mẹ biết rằng một mầm sống đang hình thành trong cơ thể mình, bố con hạnh phúc và cứ cười mãi khi nghe mẹ thông báo sự hiện hữu của con trong ngôi nhà nhỏ. Mẹ thì lâng lâng cảm xúc sung sướng và mỗi ngày mẹ trò truyện với con thật nhiều, mong con sẽ nghe được lời mẹ nói, cảm nhận được thế giới xung quanh đang diễn ra như thế nào và mẹ luôn nói với con rằng “con luôn là niềm hạnh phúc, là sự mong mỏi của bố mẹ mỗi ngày”
    05 tháng 22 ngày mẹ cảm nhận những cử động đầu tiên của con, cảm giác đó là những gợn sóng lăn tăn, lăn tăn đang trào dâng dần lên trong bụng mẹ, cái máy đó nhẹ nhàng lắm mà sao mẹ cảm nhận rõ ràng. Mẹ gọibố con để bố con được cảm nhận niềm hạnh phúc cùng mẹ vậy nhưng con chỉ máy có một cái để báo hiệu cho mẹ biết rằng con đang còn thức để nghe mẹ đọc truyện, từ hôm sau bố con đã tranh phần đọc truyện của mẹ cho con nghe, bố bảo “Bố sẽ đọc truyện cho con nghe để bố cảm nhận được cái máy của con, để bố thấy được sinh linh nhỏ bé đang ở trong bụng mẹ thật khỏe mạnh”, đáp lại sự mong chờ của bố con đã cho bố thấy con trai của bố đang quậy như thế nào. Những tháng ngày sau đó tần suất máy và đạp của con mỗi ngày nhiều hơn. Mỗi khi bố đặt tay lên bụng mẹ bố lại bảo “Con trai của bố luyện võ đi nào”, rồi bố nhìn mẹ cười bí hiểm để chờ đợi từng cú đạp của con. Bụng mẹ nhấp nhô lên xuống đến diệu kỳ và con của mẹ đang ngày càng lớn lên trong khoảng không gian trật trội đó.".
     
  8. tranthi_thu

    tranthi_thu Trần Thị Mộng ***

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    có nhiều bài viết không bít do mấy mẹ này cố tình viết hay là cảm xúc thật, sao em thấy nó giả giả sao ah, chắc tâm hồn mình ko bay bổng zậy đc .
     
  9. cuong@@

    cuong@@ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    bạn có con chưa, nếu có con rồi sẽ có cảm xúc này liền à, mình thấy mấy mẹ viết hay mà.
     
  10. Mộng Thu

    Mộng Thu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Mình share mấy bài khuyến khích cho mấy mẹ đọc nhé
    Con đã đến với mẹ như thế đó của Lương Thanh Thảo
    "Nếu bất kỳ người phụ nữ nào cũng khát khao làm mẹ, thì mẹ sẽ là người khao khát nhất được có con trong đời. Nếu hành trình làm mẹ nào cũng được xem là vất vả ngọt ngào thì vất vả của mẹ sẽ là ngọt ngào nhất, con biết vì sao không???
    Mẹ về với ba mang theo nổi khát khao làm mẹ, để nhanh chóng có con, mẹ tìm hiểu và áp dụng không biết bao nhiêu là biện pháp, mẹ đo và ghi chép thân nhiệt mỗi sáng, mẹ quan sát chất nhờn cổ tử cung và mẹ dùng cả que thử rụng trứng …vậy mà que quickstick tháng nào cũng chỉ có 1 vạch thôi. Hơn 1 năm chờ đợi con mà con vẫn chưa về, ba mẹ đã tìm đến bệnh viện Từ Dũ để thăm khám và cái vòng lẫn quẫn đi tìm con đã sinh ra từ đó.
    Sau khi làm hết các xét nghiệm, bác sĩ kết luận mẹ bị đa nang cả 2 buồng trứng và đó là nguyên nhân mẹ không thể có con một cách tự nhiên và mẹ phải tiến hành IUI theo phác đồ điều trị. Chu kỳ đầu tiên, bác cho mẹ dùng thuốc kích rứng bằng đường uống, nhưng chẳng có nan noãng nào trưởng thành, chu kỳ sau, bác cho mẹ tiêm luôn thuốc kích trứng, kết quả mẹ có 4 nan noãn trưởng thành, ngày bơm tinh trùng về, mẹ “đi êm, nói khẻ”…ngày kiểm tra que thử, 5 phút chờ đợi với mẹ thật là dài, rồi mẹ lắc, mẹ giũ và rồi mẹ òa khóc bởi có làm thế nào que thử cũng chỉ có 1 vạch thôi.Mẹ đã theo tây y hơn 2 năm như thế cho đến khi bác sĩ bảo mẹ về, chuẩn bị 50 triệu để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, tai mẹ ù…ù..mắt mẹ hoa cả lên vì bao nhiêu năm chạy chữa ba mẹ gần như tiêu hết tiền dành dụm. Rồi mẹ quyết định chuyển sang đông y, ai chỉ nơi nào hay, ai chỉ thầy nào giỏi ba mẹ đều dắt nhau tìm đến, dù mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc bắc là mẹ đều dợn ói, vậy mà mẹ cũng đã uống hơn được trăm thang nhưng kết quả vẫn luôn là âm tính. Thuốc bắc không được, mẹ lại vay mượn tiền để quay lại thuốc tây, rồi khi tiền hết mẹ lại quay về uống thuốc sắc…lúc này mẹ gần như bế tắc, mẹ tìm đến chùa chiềng, tìm đến miếu, đến nhà thờ cầu con.
    Trời không phụ long người, phép nhiệm màu đã đến, trong lần IUI sau cùng mẹ đã tìm thấy con. Ngày biết có con về cho đến tận bây giờ mẹ vẫn nguyên cảm giác lâng lâng và hạnh phúc bởi khi con cười lúc nô giỡn cùng ba, khi con khóc lúc đói sữa đòi mẹ hay khi con bập bẹ hát cho mẹ nghe cả nhà thương nhau tiếng được tiếng mất...đối với mẹ đó đều là những khoảnh khắc diệu kỳ. Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời của mẹ để mẹ được ngân nga bài “Hát cho con” đến hết cuộc đời này, để cho mẹ thấy cuộc sống này đẹp lắm.".
     
  11. Mộng Thu

    Mộng Thu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Khoảnh khắc diệu kỳ của cậu bé có khuôn mặt cười của Lê Thị Tuyết Trinh
    Những ngày đầu tiên mẹ con mình gặp nhau thật trớ trêu, những ngày đầu tiên ấy con phải sống chung với kháng sinh, với lòng kính... còn mẹ thì ngụp lăn trong nước mắt, trong tuyệt vong. Thấy con người tta sinh ra mạnh khoẻ hồng hào còn con mẹ thì mới bé xíu đã khóc ngất với những lần tiêm trật vem. Mẹ cảm thấy mình thật vô dụng.
    Qua mười mấy ngày đầu đời ấy thôi, rồi mẹ con mình được về nhà được sống trong tình yêu thương, con lớn nhanh hắn, con phát triển hơn các bạn cùng trang lứa. Con hồng hào, khoẻ mạnh, ngủ ngoan bú ngoan, việc của con là chỉ có bú mẹ và cười. Cũng có những bận con sốt mọc răng, nhưng tất cả đó đói với con trai mẹ ko là gì cả, con vẫn chơi đùa, tối ngủ 2 cha con vẫn ôm nhau làm một giấc tới sáng.
    Lúc gần thôi nôi con, thấy các bạn bè cùng tuổ với con đã vịn ghế vịn thành giường tập đi, còn con của mẹ thì không, cứ ngồi trong xe tự chơi rồi tự cười, ai nhìn con là con cười. Ba mẹ cũng lo sao con bụ bẫm cứng cáp mà vẫn chưa vịn tập đi. Rồi ngày làm cơm cúng thôi nôi con, cả nhà lyis húi ngoài bếp, còn con chơi với bà nội ngoài phòng khách. Đang soạn sửa thì nghe bà nội la lên a ....a. a..... nữa đi con... tiếp đi tiếp đi con giởi lắm. Mẹ và mấy cô buông tay chạy vào xem chuyện gì.... Mẹ vui ko nói nên lời con tự đứng dậy mà bước liền 9,10 bước rồi đứng lại nhìn mọi người cười rồi bước tiếp, vừa bước vừa vỗ tay theo mọi người, mõi chân con lại ngồi
    bệt xuống nền nhà nghỉ. 1 tuần sau con trai của mẹ đã bước được những bước đi vững vàng.
    Mẹ mong rằng với nụ cười rạng rỡ con hay bước những bước chân vững chắc trên đường đời nhé con trai của mẹ..
     
  12. Mộng Thu

    Mộng Thu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Khi có con bên đời! của Lý Thị Thanh Thủy
    Mẹ còn nhớ mãi mới ngày nào con mới sinh ra, mẹ ấp ủ trong vòng tay cứ sợ con lọt thỏm dù con 3kg1. Những ngày có thai, ba chỉ về 1 tuần 2 lần thăm mẹ con mình và mỗi khi về tới bà đều sờ vào bụng tròn tròn của mẹ để hỏi thắm con thế nào, con dường như cảm nhận được, mỗi lầ như vậy con lại đạp nhẹ vào bụng mẹ thật đáng yêu làm sao. Mẹ còn nhớ mãi, buổi sáng ngày 8/2/2011 mẹ thấy nước ối hồng rỉ ra mà chỉ có một mình mẹ ở nhà vì khi đó ba con 1 tuần đi làm chỉ về 1 ngày mà chắc con cũng hiểu nên không làm khó mẹ vào ban đêm, chứ đêm thì chỉ một mình mẹ thôi, bà ngoại thì ở quê, nội con thì mất sớm nên nhà rất đơn chiếc. Mẹ điện thoại cho ba và vội vàng lên taxi nhập viện, tới nơi bác sĩ nói đẻ cấp cứu gấp vì nở 5 phân và con bị nhau quấn cổ, ba con vào tới nơi thì mẹ đã vào phòng sinh, mẹ nằm trong phòng sinh với nỗi lo lắng sợ con có bề gì thì mẹ sẽ phải làm sao? Nỗi lo sợ đã vượt qua cả nỗi đau khi sinh, lúc đó đầu mẹ chỉ còn nhớ 1 điều là cầu mong con khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi, thời gian mẹ nằm trên bàn sinh mẹ cứ tưởng 1 thế kỉ trôi qua tất cả không 1 tiếng động chỉ có tiếng dao kéo để chuẩn bị cho cuộc sinh nở và tiếng nước biển rơi từng giọt, ôi thời gian như ngừng đọng chưa bao giờ mẹ thấy thời gian nó lại dài như thế nhưng may mà không có biến cố gì. Khi cô y tá trao con cho mẹ, mẹ muốn vỡ òa vì hạnh phúc, cảm giác đó mẹ không thể nào quên con trai ạ! Ba con thì mừng ra nước mắt vì ba mẹ lập gia đình khá trễ mà mong chờ mãi 2 năm con mới hiện hữu. Nhưng ba con lóng ngóng chỉ dám nhìn con chứ không dám bế vì sợ con té, mẹ còn nhớ mãi tới con 1 tuổi, ba mới bắt đầu bế con vậy mà khi con lớn lên con lại theo ba dù 1 tuần ba chỉ về 1 ngày và còn là phe đồng minh của ba nữa.

    Rồi mọi cực khổ cũng qua, con lớn dần theo năm tháng, giờ con đã hơn 2 tuổi và biết bao là những nỗi vất vả của ba mẹ để con khôn lớn tới ngày hôm nay nhưng nó lại là nỗi vất vả ngọt ngào ba mẹ luôn sẵn lòng chỉ cần con luôn khỏe mạnh, thông minh là đủ..
     
  13. Mộng Thu

    Mộng Thu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Sóc à ! Con là hạnh phúc kì diệu của mẹ của Nguyễn Thị Lệ Thúy
    Con yêu!
    Từ khi biết tin có bầu, mẹ mừng vui khó tả, mẹ mong con là bé gái để mẹ làm điệu cho con xinh đẹp như mẹ, nhưng khi siêu âm con là con trai, niềm vui trong mẹ cũng rất lớn, con là con trai con mạnh mẽ, con bảo vệ mẹ khi con lớn lên.
    Con là hạnh phúc của mẹ, mẹ cảm nhận từng ngày từng giờ con lớn dần lên trong bụng mẹ, những lúc con đạp, khi con trườn trên bụng. Ôi khoảnh khắc đó thật diệu kì, một cảm giác khó tả, mẹ yêu con biết nhường nào...
    Ngày con chào đời, từng ánh mắt, đôi môi của con khiến mẹ bật khóc, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau giờ nhìn thấy con mẹ cảm thấy cuộc vượt cạn đó không có gì đau đớn.Giờ đây con trai mẹ đã hơn 9 tháng con biết nói măm măm, mẹ mẹ, con biết cười khi nhìn thấy mẹ đi làm về. Con cũng ngoan ngoãn mỗi khi thấy mẹ đang bận nấu cơm, mẹ biết con cũng thương mẹ mà.
    Mẹ yêu con, ku Minh bé bỏng của mẹ.
     
  14. Trần Ngọc Anh Vũ

    Trần Ngọc Anh Vũ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    thấy nhiều bài cũng hay mà không đoạt giải ta. Còn tham gia đc ko Ad.
     
  15. thanht

    thanht Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    mỗi tuần 5 giải lận, mẹ nào có con, vào chơi nhận thưởng hihhi.
     
  16. minhmeo22

    minhmeo22 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    (u)(u) bài này hay, đọc xong nổi cả da gà lên
     
  17. duongvhung

    duongvhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    viết bài xong đăng ở đâu mẹ nhỉ.
     
  18. giaunguyen

    giaunguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Cái này vote trên website chứ ko phải trên FB ha.
     
  19. me.subi

    me.subi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Giờ còn đăng bài tham gia đc không.
     
  20. Tr.Hoàng Anh

    Tr.Hoàng Anh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    chương trình này trên web đó chị.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này