Kinh nghiệm: Hướng Dẫn Soạn Văn 8 Cô Bé Bán Diêm

Thảo luận trong 'Học tập' bởi Cùng học vui, 10/9/2019.

  1. Cùng học vui

    Cùng học vui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/2/2019
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tóm tắt tác phẩm Cô bé bán diêm
    Trong đêm giao thừa rét buốt, trên con đường lạnh giá và tăm tối, có một cô bé bán diêm nghèo, mồ côi mẹ, đầu trần, chân đất vẫn đang dò dẫm. Cô bé không dám về nhà vì chưa bán được que diêm nào, về nhà sẽ bị bố đánh. Cô bé đành ngồi nép vào một góc tường, bật diêm lên để sưởi ấm cho mình. Que diêm đầu tiên bùng cháy, cô bé thấy mình một chiếc lò sưởi đang hiện ra trước mắt mình, vừa định duỗi chân ra sưởi thì que diêm vụt tắt. Cô bé vội quẹt que diêm thứ hai, một bàn ăn thịnh soạn đêm giao thừa hiện lên,... nhưng rồi diêm lại tắt. Que diêm thứ 3, cô bé thấy có một cây thông Noel, định với tay ra thì diêm tắt. Đến que diêm thứ 4, cô bé nhìn thấy bà mình hiện lên, bà đã mất từ lâu,.. Rồi cô bé dùng hết số diêm còn lại để níu giữ người bà của mình ở lại, đến que diêm cuối cùng, cô bé nắm tay bà, cùng bà bay lên cao. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy trên đường phố có một cô bé đã chết nằm co ro ở góc đường, e chết vì giá rét, nhưng đôi má thì vẫn ửng hồng, và đôi môi thì đang mỉm cười.

    Hướng dẫn Soạn văn 8 Cô bé bán diêm
    Câu 1:

    Ta chia đoạn 2 thành những đoạn nhỏ, dựa vào các lần quẹt que diêm:
    - Lần 1: Chiếc lò sưởi hiện lên
    - Lần 2: Một bàn ăn thịnh soạn hiện lên
    - Lần 3: Cây thông Noel hiện lên
    - Lần 4: Cô bé được gặp bà.
    Câu 2:
    - Gia cảnh của cô bé bán diêm: Sinh ra trong một gia đình nghèo, em bị mồ côi mẹ, phải sống với một ông bố khó tính, luôn mắng và đánh em.
    - Thời gian xảy ra sự việc: Đêm giao thừa
    - Không gian: Mọi nhà đều đang sáng đèn quây quần bên nhau, những ngoài đường lại lạnh lẽo, tăm tối.
    - Những hình ảnh tương phản được tác giả đưa vào để khắc sâu nỗi khổ của cô bé:
    Ngôi nhà đẹp trước kia e sinh sống >< Xó tối tăm trên gác mái
    Mọi nhà đều rực sáng ánh đèn, quây quần bên mâm cơm với mùi ngỗng quay thơm lừng >< Em bé đang rất đói và dò dẫm bên trong bóng đêm.
    Câu 3:
    Những lần mộng tưởng của cô bé diễn ra hoàn toàn hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh và tâm lí của em bé: Lạnh (lò sưởi) - Đói (bàn ăn) - ao ước đêm giao thừa (cây thông Noel) - cô đơn (nhớ đến bà)
    Câu 4:
    - Cô bé bán diêm mang tính nhân đạo sâu sắc, về những mảnh đời bất hạnh, khổ cực.
    Đoạn kết của truyện là một bi kịch đau thương khiến người đọc đau xót vô hạn cho số phận cô bé.
    Trên đây là bài soạn Cô bé bán diêm, nếu bạn muốn xem thêm các tác phẩm khác, hãy click vào đây: Soạn văn 8
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cùng học vui
    Đang tải...


Chia sẻ trang này